Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:20
RSS

Dưng tóc gáy với bộ tộc ở rừng rậm Amazon cho động vật hoang dã bú sữa như con

Thứ sáu, 12/05/2017, 19:00 (GMT+7)

Bộ tộc Awa cổ xưa nằm ẩn náu trong rừng Amazon có một cuộc sống tách biệt hẳn với văn minh loài người. Tuy nhiên họ lại nuôi động vật và sẵn sàng cho chúng bú tới khi trưởng thành.

Bộ tộc Awa là một trong những bộ tộc bị đe dọa lớn nhất thế giới Thực dân châu Âu đã cướp hết đất ruộng đất, bắt làm nô lệ và đẩy họ tới bờ vực tuyệt chủng. Dân số thịnh hành nhất của bộ tộc đã từng cán mốc con số hàng chục ngàn người nhưng cho đến nay chỉ còn khoảng vài trăm người. 

Bộ tộc Awa được xem là một trong những bộ tộc kỳ lạ nhất thế giới. Ảnh: Đại Kỷ Nguyên

Bộ tộc Awa được xem là một trong những bộ tộc kỳ lạ nhất thế giới. Ảnh: Đại Kỷ Nguyên

Họ sống tại những khu rừng ở miền đông đất nước Brazil cùng con cái. Vũ khí và vật nuôi được xem như con của họ. Chúng được ưu ái uống sữa của người phụ nữ và có nhiệm vụ đem trái cây và đập hạt cho họ.

Vào năm 2009, nhiếp ảnh gia Pugliese và một nhà nhân chủng học đã có một công cuộc khám phá bộ tộc cổ xưa này. Đây là lần đầu tiên ông được tiếp xúc những thổ dân này. Họ không hề có chút ý niệm gì về thế giới ngoài kia. Mọi thứ mà ông Pugliese giải thích với họ về cuộc sống hiện tại trên thế giới họ đều không hiểu. 

Hình ảnh phụ nữ Awa cho sóc bú. Ảnh: Dân trí

Hình ảnh phụ nữ Awa cho sóc bú. Ảnh: Dân trí

Đối với người Awa, gia đình là điều quý giá nhất với họ. Không chỉ có người thân, những loài vật nuôi được người dân ở đây quý như con của mình và là một phần không thể thiếu của họ.

Người dân bộ tộc Awa thường nuôi các loài động vật như vẹt, sóc, lợn rừng và có cả các loài gặm nhấm. Kì lạ thay khi loài linh trưởng là nguồn cung cấp thức ăn lớn cho bộ tộc. Họ sẽ không bao giờ ăn thịt những loại động vật đã từng cho bú này dù đứng trước bất cứ khó khăn nào.

Người dân Awa thân thiết với động vật và xem nó như một người bạn. Ảnh: Domenice Pugliese

Người dân Awa thân thiết với động vật và xem nó như một người bạn. Ảnh: Domenice Pugliese

Nhiếp ảnh gia Pugliese cho biết người dân nơi đây sống rất hài hòa và gần như là nhập với tự nhiên. Tuy nhiên lối sống này đang mai một và đứng trước nguy cơ sẽ mất đi mãi mãi.

Từ con số hàng chục ngàn người sống trong các khu định cư khắp các tiểu bang lớn nhỏ Maranhao cách đây 500 năm nhưng cho đến nay con số đó chỉ còn lại 400 người. Phần lớn trong số họ không liên lạc được với thế giới và họ bị chết dần chết mòn bởi ốm đau, bệnh tật và các loại dịch hạch.

Số người còn sống xót xủa bộ tộc Awa ngày càng ít. Ảnh: Domenice Pugliese

Số người còn sống sót xủa bộ tộc Awa ngày càng ít. Ảnh: Domenice Pugliese

Được biết, năm 1935, sau cuộc nổi dậy chống lại nhà cầm quyền châu Âu của các bộ lạc, người dân của bộ tộc kỳ lạ này buộc phải chấp nhận cuộc sống du mục khắp nơi để thoát khỏi nạn tuyệt chủng. Họ đã học được cách xây dựng các khu ẩn náu tạm bợ để lẩn trốn và săn bắn động vật hoang dã.

Brazil đã được Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu cho vay 600 triệu vào năm 1982 để bảo vệ vùng đất của người dân bản địa. Mặc dù vậy, nạn lâm tặc hoành hành vẫn tiếp tục đe dọa các bộ tộc. Tính cho tới năm 2010 thì có tới 450 bộ lạc đã bị sát hại.

Vũ Dương (T/h)
Theo Đời sống Plus