Thứ năm, 28/03/2024 | 20:40
RSS

Đưa con đi uống trà sữa Ding Tea, về nhà ngã ngửa thấy ảnh con bị thông báo thất lạc trên mạng

Thứ tư, 04/10/2017, 12:20 (GMT+7)

Người mẹ trẻ đưa con đi uống trà sữa tại Ding Tea trong siêu thị Big C Thăng Long, sau khi về nhà bất ngờ thấy hình ảnh con trai bị đăng tải trên mạng xã hội với nội dung tìm ba mẹ cho bé bị thất lạc.

Đưa con đi uống trà sữa, mẹ ngã ngửa khi hình ảnh con trên mạng nói thất lạc

Đưa con đi uống trà sữa, mẹ ngã ngửa khi hình ảnh con trên mạng nói thất lạc. Ảnh Facebook

Mới đây, trên MXH facebook chia sẻ hình ảnh một bé trai kèm theo nội dung khách hàng để quên con trên ghế tại cửa hàng Ding Tea trong siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Người đăng tải thông tin còn nhắn gửi ai là bố mẹ cháu bé xin đến cửa hàng nhận lại con.

Cụ thể facebook này viết: “Ở Big C Thăng Long, vào hồi 11h30 ngày 3/10/2017 tại cửa hàng Ding Tea có khách hàng để quên một bé trai tại ghế của cửa hàng.

Ai là ba mẹ của bé xin mời đến đón con về, trong thời khắc này, bé chưa tìm được ba mẹ, chúng tôi xin phép cho bé uống sữa Dinh Tea. vì chúng tôi không có sữa mẹ”. Sau khi hình ảnh đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. 

Ai cũng mong cháu bé sớm tìm được gia đình. Tuy nhiên, ngay sau đó, một facebook nhận là mẹ bé trai cho biết thông tin trên là sai sự thật. “Vớ vẩn thật, đây là con mình. Sáng nay hai mẹ con đi chơi. Trong thời gian nghỉ ngơi đợi ông nội đến đón mình và con vào quán Ding Tea. ngồi uống. Đây là hình thức câu like, mai mình sẽ nói chuyện với bạn này”, người mẹ phản ứng trên facebook.

Nơi bé trai nằm trên ghế tại cửa hàng D.T được đăng tải bị thất lạc

Nơi bé trai nằm trên ghế tại cửa hàng Ding Tea được đăng tải bị thất lạc

Để tìm hiểu thực hư thông tin trên, PV đã liên hệ với mẹ cháu bé. Chị N. (mẹ bé trai) cho biết khá bất ngờ và cũng rất bức xúc trước thông tin con mình bị lấy ảnh đăng với nội dung không đúng sự thật.

“Sáng hôm qua, tôi đưa con đi tiêm, trên đường về ghé vào Big C chơi. Trong thời gian chờ bố tôi đến đón 2 mẹ con tôi vào quán Ding Tea trong siêu thị gọi đồ uống”, chị N. kể lại.

Theo lời chị N. khi vào quán Ding Tea chị bế con và đeo ba lô đằng sau. Sợ con bị nóng nên chị đã đặt con nằm xuống ghế và tiện thể ra lấy đồ uống.

“Lúc đó, có một cô mặc váy đen khoảng 28 – 30 tuổi tiến đến chỗ 2 mẹ con tôi. Cô này bảo, thấy con mình đáng yêu nên xin chụp ảnh và đăng lên mạng muốn trêu là bé bị bỏ quên nhưng tôi không đồng ý”, chị N. cho biết.

Sau đó, người phụ nữ này đi ra chỗ khác, thi thoảng vẫn nhìn về hai mẹ con chị N. cưởi tủm và sau đó chị N. đi về nhà. Đến khoảng 23h cùng ngày, chồng chị N. đi làm về và có hỏi về việc con bị bỏ rơi tại ghế được đăng tải trên mạng, lúc này chị N. mới tá hỏa.

“Khi chồng tôi về nói chuyện tôi giật mình. Không biết ai lại độc ác đến vậy, sao lại mang con tôi ra làm trò đùa ác ý thế. Không một người mẹ nào có thể chấp nhận được hành động đó”, chị N. bực tức nói.

Cửa hàng người mẹ đưa con vào uống nước và bị chụp ảnh đăng tải với nội dung sai sự thật

Ngoài ra, chị N. cũng cho biết, người phụ nữ xin chụp ảnh con chị và ngỏ ý muốn đăng tải lên mạng trêu đùa bé bị bỏ rơi là người rất thân thiết với 3 nhân viên của cửa hàng.

Trao đổi với PV, ông Dương Duy Cảnh (Quản lý cửa hàng Ding Tea) cho biết đã nắm bắt được vụ việc vào đêm qua. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn chưa xác định được ai là người chụp hình và đăng tải lên Facebook. Ca trực sáng qua có 4 người, 3 nữ, 1 nam không ai nhận chụp hình cháu bé.

“Hình ảnh được đăng tải trên một page mới của cửa hàng chứ không phải page chính thức. Vụ việc này, tôi sẽ báo cáo lên trên và trích xuất camera xem ai là người chụp hình cháu bé”, ông Cảnh thông tin.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vê vụ việc này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN