Thứ năm, 25/04/2024 | 05:19
RSS

Vợ lấy tiền trong ví của chồng: "Suốt 13 năm sống chung, em vẫn đưa anh tiền lo sinh hoạt"

Thứ ba, 03/10/2017, 18:50 (GMT+7)

Người vợ lấy tiền trong ví của chồng bị xử tội trộm cắp tài sản đau đớn chia sẻ, trong thời gian 13 năm sống chung chị chưa từng quản lý tiền của chồng.

Người vợ lấy tiền trong ví của chồngNgười vợ lấy tiền trong ví của chồng chia sẻ về cuộc đời bất hạnh.

Người vợ lấy tiền trong ví chồng: 19 tuổi đã thành góa phụ

Liên quan đến vụ án vợ lấy trộm tiền của chồng bị xử tội trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 138 BLHS, do vậy bị cáo Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, ở Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa) phải đối diện với mức án từ 2 -7 năm tù.

Theo đó, nạn nhân trong vụ án là ông Chu Bá Minh (52 tuổi, ở Bắc Giang) người chung sống như vợ chồng với Hải hơn chục năm và có chung 2 người con trai.

Mới 35 tuổi nhưng Hải đã phải trải qua một cuộc sống đầy bất hạnh, 19 tuổi trở thành góa phụ, 35 tuổi lại vướng vào vòng lao lý do thiếu hiểu biết về pháp luật

Trò chuyện với PV, Hải bảo: “Em chỉ nghĩ lấy tiền của chồng để trả nợ thôi, nào ngờ đâu sự thiếu hiểu biết đó lại đẩy em vào cảnh tù tội”.

Theo như Hải chia sẻ, số cô vất vả từ nhỏ, không được học hành đến nơi đến chốn bởi gia đình khó khăn. Khi lớn lên Hải cũng xây dựng gia đình như bao người phụ nữ khác nhưng hạnh phúc không được trọn vẹn, năm 2001 chồng Hải tử nạn khi đánh cá ngoài khơi để lại cho Hải con thơ côi cút.

Mất chồng ở tuổi 19, Hải rơi vào tuyệt vọng, mẹ con Hải không còn chỗ dựa, nguồn thu nhập chính của gia đình đã không còn. Nhờ sự an ủi, động viên của gia đình Hải gắng gượng để sống và chăm sóc con.

Để có tiền nuôi con, Hải đã bươn trải đủ nghề, từ buôn bán đến làm thuê làm mướn nhưng cuộc sống vẫn không đủ ăn. Sau đó, Hải đành gửi con lại cho ông bà ngoại chăm sóc, một mình bắt xe ra Hà Nội làm nghề bốc vác ở bến xe Giáp Bát.

“Không nghề nghiệp, không người thân thích lại không biết chữ thời gian đầu em ra Hà Nội vô cùng khó khăn. Làm ở bến xe Giáp Bát một thời gian em gặp và quen Chu Bá Minh, lúc đó anh ấy làm phụ xe”, Hải nói.

“Em không bao giờ quản tiền của anh ấy”

Theo lời Hải, ông Minh cũng dang dở một đời vợ, lúc đầu Hải không có cảm tình nhưng lâu dần ông Minh cứ đeo bám và còn về quê nhà Hải chơi nên tình cảm nảy sinh.

“Một cô gái đổ vỡ như em cũng đã bị rung động trước người đàn ông hơn mình gần 20 chục tuổi. Đến năm 2004 em và anh ấy dọn về ở với nhau trong căn nhà thuê như vợ chồng nhưng không cưới xin, không đăng ký kết hôn”, Hải kể lại.

Vợ lấy tiền trong ví của chồng bị xử tội trộm cắpNguyễn Thị Hải vì lấy tiền của chồng hờ mà vướng vào vòng lao lý

Theo như Hải lý giải, sở dĩ không đăng ký kết hôn bởi cô nghĩ đơn giản chỉ cần sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa, còn mảnh giấy đăng ký kết hôn không cần thiết.

Sau khi dọn về ở với nhau, một năm sau Hải sinh cho ông Minh một câu con trai, cả hai về quê Hải sống. Đến năm 2006, Hải và ông Minh lại ra Hà Nội thuê nhà ở và đi làm. Ông Minh đi phụ xe còn Hải bán trà đá ở bến xe, cuộc sống cũng đủ ăn vui vẻ, hạnh phúc. Đến năm 2011, Hải lại sinh cho ông Minh một câu con trai nữa.

“Em và anh ấy sống với nhau nhưng không bao giờ em quản tiền của anh ấy cả. Em đi làm về vẫn đưa tiền cho anh ấy lo sinh hoạt cho gia đình và chăm con. Sau khi con cái đã lớn, em cũng muốn có ngôi nhà chui ra chui vào nhưng ở Hà Nội thì em không thể mua được nên đã xin bố mẹ ở quê một mảnh đất để làm nhà”, Hải chia sẻ.

Sau khi bố mẹ Hải đồng ý cho đất xây nhà, Hải đã bàn với ông Minh về quê dựng nhà, ông Minh cũng đồng ý nên năm 2016 Hải đã về quê vay mượn anh em họ hàng tiền làm nhà để đón ông Minh và các con về ở.

 “Xây nhà xong em không thấy anh ấy đưa tiền nên khi ra em ra Hà Nội, em đã lấy tiền của anh ấy để mang về trả nợ. Em chỉ nghĩ rằng 13 năm chung sống với nhau, có 2 mặt con, tiền của chồng cũng như của vợ, cùng lắm là anh ấy chỉ mắng hay đánh em một trận rồi thôi, ngờ đâu anh ấy lại báo công an”, người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh nói.

Hiện tại, tòa đã hoãn phiên xét xử, Hải được gia đình người thân bảo lãnh cho tại ngoại về nhà.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN