Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:46
RSS

Dụ xe ôm đến chỗ vắng, nam thanh niên 18 tuổi rút kéo đâm rồi cướp xe

Thứ tư, 25/11/2020, 16:53 (GMT+7)

Lâm Hoàng Tình (18 tuổi, ngụ phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) sau khi sát hại xe ôm cướp tài sản thì đến công an đầu thú1.

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng cho báo Vietnamnet hay đang tạm giữ đối tượng Lâm Hoàng Tình (18 tuổi, ngụ phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/11, Tình nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên chuẩn bị lưỡi của cây kéo rồi đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt ngồi chờ “con mồi”.

Khi thấy anh Sơn Thành (ngụ thị xã Vĩnh Châu, tài xế xe ôm), Tình kêu chở mình về chỗ làm. Khi đến đoạn đường vắng, Tình cầm kéo đâm anh Thành nhiều nhát rồi kêu đưa tiền.

Lúc này, phát hiện có người đến, Tình cướp xe của nạn nhân rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, anh Thành đã tử vong. Còn Tình sau khi bỏ trốn thì đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Dụ xe ôm đến chỗ vắng, nam thanh niên 18 tuổi rút kéo đâm rồi cướp xe
Chân dung đối tượng Lâm Hoàng Tình. Ảnh: Vietnamnet

Gần đây, ở Đắk Lắk cũng xảy ra vụ án tương tự. Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 12/11, đối tượng Lê Văn Thành đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về đến bến xe phía Nam (phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) thì xuống xe. Sau đó, đối tượng đi bộ trên đường Lê Duẩn. Khi tài xế Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1965, ngụ tại thôn Đồng Tâm, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) mời chào, Thành bảo tài xế chở đến hẻm 327 đường Y Moal (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột).

Nhưng khi vào hẻm này, đến đoạn đất trống, tài xế Đông bị nghi phạm ngồi sau dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và giằng xe cướp tài sản. Nạn nhân đã cố chạy thêm 20m tới nhà dân để kêu cứu. Vì sợ bị phát hiện, nghi phạm nhanh chóng bỏ lại xe máy rồi trốn vào rẫy cà phê (phía sau Siêu thị Big C Buôn Ma Thuột), đợi trời tối sẽ ra ngoài bắt xe khách, bỏ trốn.

Đối tượng Thành khai nhận, do cá độ, cờ bạc, dẫn đến nợ nần hơn 400 triệu đồng nên bắt xe từ Bình Dương về Đắk Lắk để trốn nợ. Trong quá trình đi xe ôm, Thành nảy sinh ý định giết tài xế Đông để cướp của, lấy tiền tiêu xài.

Về nạn nhân - tài xế Đông được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi nhập viện, TTXVN đưa tin.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN