Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:00
RSS

Đồng Nai: Án mạng từ mâu thuẫn vay 200 nghìn đồng

Thứ hai, 14/09/2020, 10:10 (GMT+7)

Đêm 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của anh Huỳnh Thanh Tú (SN 1992, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa).

Theo tin tức từ báo NLĐ, khoảng 18 giờ ngày 13/9, Tú và ông Lê Văn Tính cùng con rể ông này là Nguyễn Duy Phương (SN 1988, ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) cùng đánh bài ăn tiền với nhau tại nhà. Trong lúc đánh bài, ông Tính hỏi mượn Tú 200 nghìn đồng, bị Tú hỏi vặn là khi nào trả. Ông Tính bực mình cho rằng Tú "nhỏ mà láo", dẫn đến xô xát.

Mâu thuẫn tạm lắng, tuy nhiên sau đó, Phương cho rằng Tú "hỗn" với bố vợ mình nên dẫn đến ẩu đả. Hậu quả, Phương đã dùng dao bấm đâm một nhát khiến Tú gục tại chỗ. Tú tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Phương bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Đồng Nai: Án mạng chết người từ mâu thuẫn vay 200 nghìn đồng
Hiện trường vụ việc ở Đồng Nai ngày 13/9. Ảnh: NLĐ

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Chiều 21/8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Mùi (sinh năm 1979) 16 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là anh Phạm Văn Bảy, sinh năm 1991, đã chết.

Theo cáo trạng, ngày 25/1, Mùi cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống tại nhà mẹ ruột ở xã Hàng Gòn (TP Long Khánh, Đồng Nai), trong đó có chị Hoàng Thị Hương (em vợ anh Bảy). Trong lúc ăn uống, Mùi nói với chị Hương về việc anh Bảy còn nợ mình 200 nghìn đồng. Chị Hương kể lại chuyện này với anh Bảy.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Mùi mang dao sang nhà người quen hái bưởi thì thấy anh Bảy dừng xe bên đường. Anh Bảy hỏi Mùi về số tiền nợ khiến hai bên mâu thuẫn đánh nhau, PLO đưa tin.

Mùi dùng dao tấn công trúng bụng, cổ, vai và tay anh Bảy rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Phần Mùi cũng ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN