Thứ năm, 28/03/2024 | 16:48
RSS

Đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng có quá nhiều nỗi lo

Thứ sáu, 31/03/2017, 13:15 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đã không đáp ứng được kỳ vọng khi thể hiện một bộ mặt hết sức bạc nhược trong hai trận đấu gần đây (với Đài Loan và Afghanistan) khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Sự kiện:

Thiếu một trung phong đích thực

Cách đây hai  tuần đội tuyển Việt Nam có trận mở màn năm 2017 với đối thủ Đài Loan trên sân Mỹ Đình, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã gây thất vọng tràn trề với một lối chơi đơn điệu và thiếu tính sáng tạo qua đó chỉ giành được một kết quả hòa 1-1, khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Chưa dừng lại ở đó, tối 28/3, đội bóng áo đỏ tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược khi bị cầm hòa bởi Aghanistan, đối thủ kém chúng ta tới 20 bậc trên bảng xếp hạng, với một lối chơi có phần rời rạc, kém hiệu quả, qua đó tiếp tục nhận hàng tá lời chê từ người hâm mộ và các chuyên gia.

Theo dõi các học trò của HLV Hữu Thắng thi đấu, ta thấy mừng ít lo nhiều, mừng là bởi các cầu thủ trẻ HAGL đã trưởng thành và đóng vai trò làm nòng cốt của đội bóng áo đỏ, trong đó Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn thường xuyên tạo nên đột biến mang về những bàn thắng và điểm số cho đội tuyển Việt Nam.

ĐTVN vẫn đang thiếu một trung phong thực thụ. Ảnh: internet

Tuy vậy có một điều đáng lo không thể phủ nhận đó là ở đội bóng áo đỏ ở thời điểm hiện tại thiếu hẳn một trung phong đẳng cấp, người có thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc, kiểu như Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh ngày xưa.

Trong hai trận đấu với Đài Loan và Afghanistan mới đây, những Tuấn Tài, rồi Trọng Hoàng, Văn Quyết… đã thi nhau bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, gây thất vọng tràn trề, thậm chí nhiều người nhìn vào đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại còn tưởng, đội bóng áo đỏ đang chơi với sơ đồ… không tiền đạo.

Việc thiếu một trung phong đích thực chính là điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đồng thời cũng khiến cho sức mạnh của đội bóng áo đỏ giảm đi trông thấy và khiến cho con đường tìm vé đến vòng chung kết Asian Cup 2019 trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Thiếu người thay thế khi Tuấn Anh vắng mặt

Nỗi lo thứ hai mà người hâm mộ và cả HLV Hữu Thắng dễ dàng nhìn thấy đó chính là phương án thay thế Tuấn Anh ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh tiền vệ người Thái Bình vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Tuấn Anh chưa thể góp mặt ở ĐTVN.Ảnh: internet

Thiếu Tuấn Anh, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên  thiếu hiệu quả thấy hẳn, bởi một mình Xuân Trường xuất sắc là chưa đủ kéo cả đội bóng áo đỏ tiến lên, khi mà Huy Hùng, và đôi khi là Duy Mạnh đều không thể hiện được mình khi được xếp đá cặp với Xuân Trường và thường xuyên gây thất vọng.

Rõ ràng ngoài việc thiếu một trung phong đích thực thì việc không có được tiền vệ trung tâm chất lượng thay thế Tuấn Anh, khi hảo thủ này vắng mặt vì lý do sức khỏe chính là bài toán nan giải đang khiến BHL và HLV gốc Nghệ hết sức đau đầu.

Dấu hỏi về tài cầm quân của Hữu Thắng

Bên cạnh việc, thiếu một trung phong đích thực, thiếu tiền vệ đẳng cấp khỏa lấp vị trí của Tuấn Anh, thì tài cầm quân của HLV Hữu Thắng cũng đang đặt một dấu hỏi lớn.

Tháng ba này là tròn một năm ông thầy gốc Nghệ lên nắm quyền ở U23 và đội tuyển Việt Nam, nếu nói một cách công bằng, Hữu Thắng đã để lại ít nhiều dấu ấn về đội tuyển Việt Nam mà ông đang xây dựng, song nếu nói là đậm nét thì chưa, bởi đội bóng áo đỏ tỏ ra hết sức thất thường trong thời gian ông thầy gốc Nghệ cầm quân.

Họ có thể thắng dễ dàng Syria 2-0, thắng tưng bừng trước đội bóng rất mạnh Triều Tiền tới tận 5-2, song lại không thể vượt qua được đội bóng tầm trung mang tên Indonesia, ở bán kết AFF Cup 2016, đội sau đó đã để thua  tan nát trước Thái Lan ở bán kết lượt về với tỷ số đậm 4-2.

Hữu Thắng đang bị đặt không ít dấu hỏi. Ảnh: internet

Điểm yếu dễ dàng nhận thấy nhất của HLV Hữu Thắng chính là khả năng nhìn người, ông thầy gốc Nghệ thường xuyên đặt niềm tin vào những cầu thủ nổi tiếng yếu tâm lý như Đình Đồng, Nguyên Mạnh, hai tội đồ chính của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 (người phản lưới nhà, người nhận thẻ đỏ).

Bên cạnh đó khả năng đọc trận đấu của HLV 45 tuổi cũng không thực sự xuất sắc, điều đó thể hiện rõ trong việc thay Công Phượng vào sân ở phút thứ 85, trong trận bán kết lượt về với Indonesia.

Trong hoàn cảnh đội bóng áo đỏ đang bị đội chủ nhà dẫn với tỷ số 2-1,và cần người soay chuyển thế trận, đáng lẽ Hữu Thắng nên đưa CP10 vào sân sớm hơn, thế nhưng ông để đến khi trận đấu sắp kết thúc mới đưa Công Phượng vào, khiến nhiều người hâm mộ còn tưởng HLV này định… câu giờ.

Không những vậy, chiến thuật mà ông thầy gốc Nghệ áp dụng cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng hêt sức đơn điệu, thiếu tính đột biến, và có phần thiếu tính hiệu quả, thế nên ngay cả những đội bóng nhỏ, kém chúng ta tới vài chục bậc trên bảng xếp hạng như Đài Loan, Afghanistan cũng có thể dễ dàng cầm hòa đội tuyển Việt Nam thậm chí suýt thắng đội bóng của Hữu Thắng nếu như những cầu thủ trẻ của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn không tỏa sáng đúng lúc.

Afghanistan 1-1 Việt Nam. Nguồn: thể thao TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus