Thứ ba, 16/04/2024 | 16:50
RSS

Diệu Vân: "Lúc đầu, Phan Mạnh Quỳnh không chịu nhận tôi làm học trò”

Thứ ba, 27/06/2017, 16:19 (GMT+7)

Diệu Vân chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ nhất với Phan Mạnh Quỳnh: "Lúc đầu sư phụ không chịu nhận Vân làm học trò, khi đó mình buồn lắm luôn. Phải đến hơn 2 tháng Quỳnh mới chịu nhận".

Được biết đến với cương vị Á khôi Thanh lịch Việt Nam Diệu Vân đang dần chứng tỏ mình qua nhiều lĩnh vực như: người mẫu, thiết kế thời trang... dịp đầu năm cô nàng còn khiến khán giả bất ngờ khi chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát. 

Sở hữu nét đẹp của cô nàng tuổi 22 Diệu Vân khiến người đối diện như bị hút hồn, không những thế tài ăn nói của cô nàng gốc Bình Định cũng vô cùng duyên dáng. "Bắt cóc" học trò của Phan Mạnh Quỳnh tại quán cà phê trong buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã, Đời sống Plus đã được nghe cô tâm sự về những khó khăn, vui buồn trong nghề cũng như chuyện tình cảm riêng tư.

Diệu Vân 1

Diệu Vân - học trò Phan Mạnh Quỳnh

- Được biết để có chỗ đứng trong làng giải trí Việt như ngày hôm nay ngoài vượt qua thử thách trong nghề bạn còn phải vượt qua khó khăn từ gia đình? Bạn có thể chia sẻ nguyên nhân vì sao gia đình lại không cho bạn tham gia nghệ thuật ?

- Thật ra lúc đầu mẹ không ủng hộ Vân theo con đường này vì mẹ sợ những thị phi như báo chí thường nói, với lúc ấy nhà Vân cũng không đủ điều kiện để theo nghệ thuật. Mẹ Vân là người Bình Định, mà bạn biết đấy phụ nữ miền Trung họ không muốn con mình theo nghệ thuật, đặc biệt là con gái. Tâm lý mẹ chỉ muốn Vân học xong và ra đi làm, tìm một công việc ổn định lâu dài.

Thời gian đầu mẹ giận không nhìn mặt Vân luôn, lúc đó Vân rất buồn. Thậm chí nhiều khi đi diễn thấy bạn bè có mẹ đi theo bên cạnh chăm sóc Vân tủi thân lắm. Nhưng Vân tự nhủ mình phải làm được, phải thành công thì mẹ mới chấp nhận và thế là Vân cố gắng thôi. Sau một thời gian có lẽ mẹ thấy được sự đam mê và lòng quyết tâm của con gái quá lớn nên mẹ không còn ngăn cấm Vân. 

- Có bao giờ Diệu Vân cảm thấy hối hận khi theo đuổi con đường này chưa?

- Thật ra đến giờ Vân chưa cảm thấy hối hận những gì mình đã làm, đặc biệt là con đường nghệ thuật mà Vân đang theo đuổi. Được thực hiện ước mơ, được sống với niềm đam mê và hơn hết là sống đúng với chính mình. Có điều hơi tiếc một tí về vấn đề “thời gian” vì đôi khi mình lao vào công việc mà quên đi rất nhiều thứ như người thân, bạn bè… sự vô tình đó lại làm họ buồn. 

Diệu Vân 2

 Lúc đầu, mẹ không ủng hộ học trò Phan Mạnh Quỳnh theo con đường nghệ thuật

- Xinh đẹp, tài năng, thông minh thế chị đã có bạn trai chưa?

- Vân hiện tại vẫn chưa có bạn trai đâu (cười).

- Bạn nói thật chứ? xinh đẹp, tài giỏi như Vân thật khó tin đấy?

- Nói thật thì chẳng khác nào thừa nhận mình đang “ế”, nhưng đây là sự thật. Nhiều lúc thấy người ta có bạn trai Vân cũng muốn có lắm nhưng duyên chưa tới thì biết sao nhỉ? Với mình bận quá, thời gian dành hết cho công việc, thì chắc không ai chịu yêu đâu. Vì không có người đàn ông nào chịu bạn gái mình đi suốt ngày và lúc nào cũng công việc.

- Trong showbiz người ta hay nói “chân dài, đại gia”, chị nghĩ gì về quan điểm này?

- Bản thân Vân nói thật là không thích kiểu “chân dài đại gia” và mẹ Vân cũng không thích điều này. Nhưng việc “chân dài đại gia” hình như đang bị mọi người nghĩ theo hướng tiêu cực. Việc một người đàn ông thành công, tài giỏi, đầy đủ về vật chất. Thì nếu cô nào đẹp, tài năng thì việc lọt vào mắt xanh anh ấy cũng là chuyện hết sức bình thường.

Trong showbiz cũng vậy, nếu họ yêu nhau thật lòng thì không có gì sai cả. Vì đó là việc riêng của họ, có rất nhiều cặp đôi họ đến với nhau và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp thì tại sao không? Vân ủng hộ điều đó.

- Có bao giờ Diệu Vân nhận được những đề nghị từ một đại gia nào chưa? Nếu có thì lúc đó chị cư xử như thế nào?

- Thật ra cũng có nhiều lời đề nghị nhưng tính Vân  khó tiếp xúc với người lạ nên đôi khi hơi khó gần. Lúc đó thì Vân sẽ lựa lời và tìm cách từ chối khéo thôi. 

Diệu Vân 3

- Là "gương mặt thân quen" trong cương vị ban giám khảo các cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên, cơ duyên nào khiến bạn lựa chọn và gắn bó với môi trường này mà không phải các cuộc thi sắc đẹp khác?

- Mặc dù nhận nhiều lời mời ngồi ghế nóng cho các cuộc thi sắc đẹp nhưng Vân thích nhất làm ban giám khảo cho những cuộc thi sinh viên. Vì mỗi lần đến với các bạn Vân cảm nhận được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn luôn sống hết mình vì đam mê, đặc biệt là dám nghĩ dám làm. Các bạn không chỉ học giỏi mà hoạt động xã hội cũng rất tốt, cả việc tổ chức chương trình... Chính các bạn đã giúp Vân nhận ra ngọn lửa đam mê của chính mình.

Vì thế mà Vân rất thích môi trường sinh viên, ở đây Vân được thoải mái là chính mình được giao lưu học hỏi từ các bạn.

Học trò Phan Mạnh Quỳnh

Diệu Vân sở hữu nét đẹp trong sáng của tuổi 22

- Được biết đến vai trò là một Hoa khôi Thanh lịch, người mẫu, thiết kết thời trang thì năm vừa rồi mọi người lại bất ngờ khi thấy Vân ra mắt MV “Không thuộc về ai” với sự trợ giúp nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Vì sao lại có một sự chuyển hướng bất ngờ đến thế?

- Thật ra Vân hơi tham lam, muốn làm muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn không biết chứ ca hát cũng là đam mê từ nhỏ của Vân, hồi xưa đi học Vân thích hát lắm nhưng vì nhà không có điều kiện nên đành gác lại ước mơ ca hát. Bản thân Vân một khi đã có niềm đam mê thì sẽ thực hiện đến cùng.

Việc ra MV Không thuộc về ai cũng là sự tình cờ hợp tác giữa Vân và Phan Mạnh Quỳnh. Tuy là lần đầu thử sức với ca hát cũng gặp nhiều khó khăn về mọi thứ nhưng bằng sự quyết tâm và giúp đỡ nhiệt tình của Quỳnh, Vân đã cho ra mắt MV Không thuộc về ai nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Dieu Van

Diệu Vân và Phan Mạnh Quỳnh

MV Không thuộc về ai - Diệu Vân

- Cơ duyên nào chị lại hợp tác với Phan Mạnh Quỳnh?

- Việc hợp tác với Phan Mạnh Quỳnh cũng là một cái duyên. Vân biết đến Quỳnh qua một người anh thân thiết. Kỷ niệm khiến Vân nhớ nhất về “sư phụ” là lúc đầu không chịu nhận Vân làm học trò, lúc đó mình buồn lắm luôn. Phải đến hơn 2 tháng Quỳnh mới chịu nhận “cô học trò” này. 

- Nhiều người nghĩ bạn là học trò Phan Mạnh Quỳnh nên được ưu ái và không thoát được khỏi mác "trò cưng" , lấy hơi người nổi tiếng để phát triển, bạn nghĩ sao về việc này?

- Thật ra nổi tiếng hay không thì còn phải xem lại tài năng của mình đến đâu, cố gắng như thế nào, hướng phát triển ra  sao và đặc biệt là còn nhờ vào may mắn nữa. Còn riêng Vân, Vân không muốn dựa hơi ai hết vì Vân có “cái riêng” của mình, nếu cứ dựa hơi vào một người nào đó thì chắc rằng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của người ta, mà phát triển được.

- Vậy chị có ý định theo nghiệp ca hát không? Hay chỉ là cuộc dạo chơi?

- Tất nhiên Vân sẽ theo đuổi đến cùng và hiện tại chỉ là bước đệm.

Photo: Nhựt Nguyễn

Khái Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN