Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:58
RSS

Đi tìm 2 người thân trong rừng, tá hỏa phát hiện nằm chết trên võng

Thứ bảy, 05/12/2020, 11:37 (GMT+7)

Khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, họ không phát hiện dấu vết khả nghi bên ngoài, xác định đã chết khoảng 8 đến 10 ngày trước.

Sáng 5/12, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), xác nhận với Zing về việc người thân đã đưa thi thể 2 người đàn ông chết trong khu vực rừng Trường Sơn về quê an táng.

"Người nhà vào tận nơi tìm kiếm rồi về xã trình báo, viết tường trình cam kết xin đưa thi thể về quê sáng nay", ông Nhì nói. Người trình báo là anh Trần Văn Thùy (44 tuổi, trú xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch).

Ngày 20/11, bố vợ anh Thùy là ông Trương Văn Hậu (56 tuổi) cùng với bạn đồng hành là Võ Văn Sơn (54 tuổi) rời nhà ở xã Quảng Hợp vào khu vực đỉnh Khe Mạ, xã Trường Sơn, để đặt bẫy săn thú rừng. Hai ngày sau, ông Hậu có gọi về nhà rồi mất liên lạc từ đó.

Đi tìm 2 người thân trong rừng, tá hỏa phát hiện nằm chết trên võng
Ảnh minh họa

Chiều 4/12, anh Thùy cùng với ông Võ Văn Thanh (em trai ông Sơn) vào khu vực đỉnh núi Khe Mạ, cách trung tâm xã Trường Sơn khoảng 3 giờ đi bộ, thì phát hiện thi thể hai người nằm chết trên võng, còn nguyên áo quần.

Trước đây, từng có vụ việc phát hiện thi thể người nằm chết trong rừng. Theo báo Thanh Niên, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh, Lâm Đồng; tạm trú tại thôn 10, xã Tân Thanh, Lâm Hà). Theo trình báo của người nhà anh Tuấn, vào đêm 23/5, anh Tuấn đi săn bắn thú rừng cùng ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ thôn 10 xã Tân Thanh) nhưng đến ngày 25/5 vẫn không thấy về nhà.

Sau đó, gia đình và người thân đi tìm đã phát hiện anh Tuấn nằm chết giữa rừng tại TK 289, nên báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đầu anh Tuấn bị trúng đạn chì (dùng để săn bắn). Bước đầu, cơ quan chức năng đặt nghi vấn, trong quá trình đi săn với nhau, liệu có phải ông Hùng đã bắn nhầm anh Tuấn.

Cơ quan chức năng triệu tập ông Hùng đến làm việc, sau khi đấu tranh, ông Hùng thừa nhận “bắn nhầm”. Cũng theo cơ quan chức năng giữa ông Hùng và anh Tuấn không hề có mâu thuẫn, sống thân tình như chú cháu.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN