Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:02
RSS

Di dời quán bún chả Obama để nhường đất cho đại gia

Thứ tư, 30/05/2018, 14:32 (GMT+7)

Gần chục hộ gia đình sống tại vị trí lô đất có giá trị lên tới vài chục tỷ đồng của người dân ở phố Lê Văn Hưu (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội) buộc phải di dời đi nơi khác, trong đó có cả quán bún chả Obama để một đại gia… xây nhà mới.


Tấm ảnh bà chủ quán bún chả Hương Liên chụp chung với Tổng thống Mỹ Obama khi đến thưởng thức bún chả  

Theo thông tin, các lô đất tại đây đã được một đại gia thâu tóm rồi xây dựng nhà phố sát nhau. Vị trí của những lô đất tính từ số nhà 34 đến số nhà 52 phố Lê Văn Hưu. Theo một người dân ở cạnh khu nhà, dự án được triển khai cách đây mấy năm, hiện đã xây dựng 4 - 5 tầng và khá lâu không thấy tiếp tục triển khai xây dựng.

"Trước đây nơi này là nhà dân, sau đó họ bán lại cho một người nào đó, họ đã đập phá và cho xây dựng lại tất cả các lô đất họ mua được", người dân này cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Nhadautu.vn, khu vực các phố Thi Sách - Lê Văn Hưu - Ngô Thì Nhậm là một trong những nơi có giá trị bất động sản đắt đỏ nhất Hà Nội Các lô đất tại những tuyến phố này đều có giá trên 20 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích và vị trí.

Trong số các lô đất, có lô trước đây là quán bún chả nổi tiếng Hương Liên - nơi được Tổng thống Mỹ Barack Obama đến để thưởng thức bún chả hồi năm 2016. Được biết, quán Hương Liên là tiệm bún chả đắt khách quen thuộc với người dân quanh phố Lê Văn Hưu. Qán này đã tồn tại được hơn 20 năm.

Dư luận cho rằng, việc di dời một quán ăn nổi tiếng có tuổi đời lâu năm như vậy ở vị trí đất vàng để xây dựng một ngôi nhà mới cho thấy phần nào độ "chịu chơi" của vị đại gia đã bỏ tiền thâu tóm đất.

Trao đổi với PV Nhadautu.vn, chủ quán bún chả Hương Liên cho biết, trước đây, quán chúng tôi mở tại vị trí dự án đang xây dựng. "Sau khi họ mua lại các lô đất xung quanh, họ đã đổi nhà cho chúng tôi sang số 24 phố Lê Văn Hưu, cách nhà cũ khoảng 50 m", chủ quán Hương Liên cho biết.

Theo bà này, do nhà cũ của bà có cổng sau, nên khi đổi sang nhà mới để tiếp tục bán hàng thì họ (vị đại gia thâu tóm đất vàng - PV) đã bù thêm tiền cho bà, mặc dù diện tích của 2 căn nhà chuyển đổi là ngang nhau.

“Họ đã thực hiện việc phá bỏ những căn nhà cũ và xây dựng nhà mới cách đây khoảng 4 năm về trước sau khi mua lại 8 lô đất của người dân ở đây. Nhưng hiện tại, không hiểu lý do gì mà đang tạm ngừng xây dựng”, bà chủ quán Hương Liên nói.

Sau đây là chùm ảnh dự án do PV Nhadautu.vn ghi lại tại mảnh đất vàng được vị đại gia giấu mặt mua lại trong đó có lô đất quán bún chả Hương Liên - nơi ông Obama từng đến thưởng thức bún chả: 


Dự án này đã được triển khai khá lâu, tuy nhiên, hiện nay không thấy tiếp tục thi công


Đây là dãy nhà phố ở một vị trí đắc địa nhất khu vực


Dãy nhà này đã dừng thi công khá lâu


Dãy nhà này gồm 8 lô đất từ số nhà 32 đến số nhà 52 phố Lê Văn Hưu, Hà Nội


Bên ngoài đang được bao bọc bởi tôn và bạt phủ kín


Không hiểu công ty này có phải là chủ đầu tư dự án không?


Trước đây quán bún chả Hương Liên (hay gọi là bún chả Obama) ở vị trí này


Dự án nằm ngay mặt phố Lê Văn Hưu, Hà Nội


Xem thêm: Công Vinh hé lộ chuyện biếu quà ông Hải ‘lơ’

Duy Nam
Theo Nhà đầu tư