Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:05
RSS

Đi đổ rác, bé gái 7 tuổi mất tích bí ẩn ở Hòa Bình

Thứ sáu, 16/10/2020, 12:06 (GMT+7)

Khi nhận được tin bé gái 7 tuổi mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã tích cực tìm kiếm.

Theo tin tức từ báo giao thông  vào khoảng hơn 11h trưa 15/10 anh Phan Văn Thuận (quê ở An Giang) đón cháu Phan Lam Thảo từ Trường tiểu học Hùng Sơn, tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về phòng trọ thuộc khu tập thể của Công ty Cổ phần xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội (có địa chỉ tại huyện Lương Sơn - Hòa Bình). Anh đưa cho cháu chìa khóa phòng rồi quay về xưởng làm việc. Đến khi về nhà, anh không thấy cháu đâu nữa.

"Tôi thấy cháu đã mở cửa và cất cặp sách vào trong nhà, đôi dép quai hậu cháu đi hằng ngày đến trường thì để ngoài cửa và đi đôi dép ở nhà. Qua check camera giám sát, lúc ra ngoài cháu cầm theo túi rác, đi thẳng ra phía đường quốc lộ 6. Đến đoạn cua camera không soi được nữa nên không biết cháu đi đến đoạn nào. Khi đi cháu mặc quần áo đồng phục của Trường Tiểu học Hùng Sơn”, anh Thuận nói.

Đi đổ rác, bé gái 7 tuổi mất tích bí ẩn ở Hòa Bình
Chân dung cháu Thảo. Ảnh: Báo Giao thông

Cũng theo anh Thuận, anh và bé Thảo chuyển đến Hòa Bình ở sau khi vợ chồng anh ly hôn. Hiện, anh làm thuê cho Công ty Cổ phần xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội có địa chỉ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

"Hiện tại tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương, các thầy cô giáo nhà Trường và các phụ huynh đang giúp tôi tìm cháu nhưng đến giờ chưa thấy cháu đâu", anh Thuận sốt ruột chia sẻ.

Trước đó, ở Hòa Bình từng có vụ bé gái 15 tuổi mất tích bí ẩn. Ngày 18/6, địa phương nhận được đơn trình báo là của gia đình chị Bùi Thị A. trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) về việc cháu gái Trần Thị Huyền Trang (SN 2005) bị mất tích sau khi đi học thêm.

Ngày 18/6, trao đổi với báo chí, chị Bùi Thị A. cho biết, khoảng 6h ngày 14/6, cháu Trần Thị Huyền Trang có báo với gia đình đi học thêm. Khi rời khỏi nhà, Trang đi một chiếc xe đạp màu xanh, mang theo balo bình thường vẫn sử dụng đi học. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày không thấy Trang trở về, người thân gọi vào điện thoại của cháu bé thì thuê bao không liên lạc được.

Gia đình cũng đã tỏa ra đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Linh cảm có chuyện bất an, gia đình đã gửi đơn trình báo vụ việc tới chính quyền sở tại và Công an huyện Kim Bôi đề nghị hỗ trợ. Tới thời điểm hiện tại, mọi kết nối giữa gia đình và Trang đều bị cắt đứt.

Được biết, Trang có hoàn cảnh khá éo le. Bố mẹ ly hôn, do điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ ruột phải rời quê vào tận TP. Hồ Chí Minh để làm thuê. Trước khi xảy ra sự việc, Trang ở cùng gia đình người bác ruột (bên ngoại), báo Lao Động đưa tin.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN