Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:58
RSS

Để con sặc cháo, thiếu phụ bị chồng sát hại rồi phi tang xác từ Tết Nguyên đán

Thứ hai, 10/04/2017, 07:14 (GMT+7)

Sau hơn 90 ngày bỏ đi nơi khác làm ăn, gã chồng giết vợ phi tang xác trong bể nước vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về tội ác mình đã gây ra.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng chồng giết vợ phi tang xác suốt 2 tháng.

chồng giết vợ phi tang xác 1

Chân dung người chồng giết vợ phi tang xác suốt 2 tháng qua (áo đỏ). Ảnh NĐT

Trước đó vào ngày 8/4, đối tượng Trần Thái Phúc (43 tuổi, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã đến cơ quan Công an huyện Sơn Tịnh đầu thú về hành vi giết vợ là chị Trần Thị Huyền Trang (33 tuổi, quê Nam Định) từ trước Tết Nguyên đán 2017.

Theo lời khai của Phúc, hơn 2 tháng trước, vợ chồng Phúc và 2 con nhỏ về quê ăn Tết. Chiều 24/1 (ngày 27 Tết), giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do chị Trang để con bị sặc cháo khi cho con ăn.

Bực tức, Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Thấy vợ tử vong, kẻ sát nhân bình tĩnh kéo xác giấu vào bếp rồi đi dự tất niên.

Đến tối, Phúc về nhà dùng chăn quấn thi thể vợ bỏ vào bồn nước bằng bê tông cao 1,2 mét sau nhà, sau đó đổ cát và bê tông lên trên. Để che giấu tội ác của mình, kẻ giết người phi tang xác thông báo với mọi người rằng chị Trang bỏ nhà đi đâu không rõ.

chồng giết vợ phi tang xác 2

Bể nước nơi kẻ giết người phi tang xác nạn nhân suốt từ Tết Âm lịch đến nay. Ảnh Dân Trí

Sau Tết Nguyên đán, Phúc dẫn mẹ ruột và hai con trở lại TP.HCM làm việc bình thường. Sự mất tích bí ẩn của chị Trang khiến gia đình và hàng xóm đều hết sức bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng khiến chị bỏ đi không lời từ biệt như vậy.

Gia đình đã tìm nhiều cách liên lạc với chị Trang song đều bặt vô âm tín nên cũng rất hoang mang. Dần dần, sự việc cũng dần lắng xuống cho đến khi Phúc bắt xe về Quảng Ngãi tự thú vì quá ám ảnh với tội lỗi đã gây ra.

Ngay trong đêm 8/4, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp Công an tỉnh với Công an huyện Sơn Tịnh tiến hành khai quật vị trí nơi gã chồng giết vợ phi tang xác nạn nhân và khám nghiệm hiện trường.

Tiến hành xác minh lời khai ban đầu của đối tượng trùng khớp với hiện trường vụ án mạng kinh hoàng nói trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thái Phúc.

Được biết, Phúc và vợ vốn làm nghề bán vải ở quận Tân Phú, TP.HCM. Trước khi xảy ra vụ thảm án chồng giết vợ rồi phi tang xác, vợ chồng Phúc đã có với nhau 2 con nhỏ, một cháu 5 tuổi, một cháu 10 tuổi.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus