Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:43
RSS

Danh tính kẻ cầm kiếm chặn đầu, chém nát kính xe tải khiến tài xế khiếp vía

Thứ tư, 23/10/2019, 07:28 (GMT+7)

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã triệu tập kẻ cầm kiếm chặn đầu, chém nát kính xe tải gây náo loạn trên quốc lộ 1A.

Danh tính kẻ cầm kiếm chặn đầu, chém nát kính xe tải khiến tài xế khiếp vía

Đối tượng cầm kiếm chặn đầu, chém nát kính xe tải. Ảnh: Tuổi Trẻ

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết, đã triệu tập P.V.L - kẻ vung kiếm chém nát kính xe tải trên quốc lộ. Đồng thời, công an cũng mời tài xế xe tải là anh Bùi Tuấn V. (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan công an, qua điều tra ban đầu giá trị của tài sản bị hư hại chỉ là 1,7 triệu đồng nên chưa đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự.

Công an thị xã Thuận An đã lập biên bản xử lý hành chính P.V.L về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép, buộc bồi thường cho tài xế V.

Đồng thời, công an TP Hà Nội đã vào Bình Dương để xác minh nguồn gốc chiếc xe mà P.V.L điều khiển. Chiếc xe này được cho là xe mất trộm từ năm 2018.

Trước đó, ngày 21/10, anh Bùi Tuấn V. đã đến Công an phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương trình báo về việc mình bị đôi nam nữ cầm kiếm chặn đầu xe, đập phá phương tiện của mình.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 9h cùng ngày, anh V. đang chạy xe tải trên Quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về KCN Vsip. Khi đến ngã tư Đất Thánh, phường Thuận Giao thì phát hiện ô tô màu trắng lao ra quốc lộ 13.

Thấy vậy, anh bóp còi để cảnh báo và tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn thì chiếc xe 4 chỗ chạy lên chặn đầu. Lúc này, người tên L cùng người phụ nữ bước xuống xe, mở cốp phía sau lấy ra mỗi người một cây mã tấu. Sau đó, cả hai đi sang 2 cửa của chiếc xe tải chém liên tiếp vào xe và lớn tiếng chửi bới.

Không dừng lại, L dùng kiếm chém nhiều nhát vào cửa phía bên anh V. khiến kính chắn gió bị bể nát. Quá hoảng sợ, anh V. đành trốn trong cabin. Sau đó, đôi nam nữ lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường về hướng TP.HCM. Sự việc khiến người đi đường một phen khiếp vía, bỏ chạy tán loạn. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN