Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:05
RSS

Chôn lấp xong 6000 con lợn chết đuối ở Thanh Hóa trong ngày hôm nay

Chủ nhật, 15/10/2017, 06:47 (GMT+7)

Trong ngày 14/10 công tác chôn lấp gần 6.000 con lợn bị chết do đuối nước của trang trại chăn nuôi lợn Công ty Thái Dương đã được tiến hành.

6000 con lợn chết ở Thanh Hóa
Tiến hành chôn lấp 6000 con lợn chết ở Thanh Hóa Ảnh Saostar

Vào khoảng 17h ngày 14/10, máy móc, phương tiện đã được huy động để tiến hành thu gom, vận chuyển số lợn chết trong trang trại ra khu vực đồi Danh (thuộc phân trại giam số 3, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định) để chôn lấp.  Do nước còn ngập sâu nên lực lượng chức năng phải dùng thuyền thu gom, sau đó vận chuyển bằng xe tải tới nơi chôn lấp.

Nơi chôn lấp được trải bạt, rắc vôi, sau khi đổ lợn, cán bộ thú y sẽ phun thuốc khử trùng rồi mới lấp đất lại. Vị trí chôn lấp được lựa chọn thuộc khu vực núi Mành (nằm trong phân trại số 3).

Việc gom lợn chết để mang đi tiêu hủy không hề đơn giản. Tại hiện trường, xác lợn chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tuy mực nước có phần rút mạnh so với ngày hôm qua nhưng vẫn còn khá cao.

Theo chỉ đạo của Sở TNMT, khi xử lý đàn lợn chết, phải tìm vị trí chôn lấp cách xa dân và xa nguồn nước mặt, nước ngầm khu dân cư, tránh xảy ra nguy cơ ô nhiễm môi trường sau này. Quy trình xử lý được đưa ra là chia nhỏ số lợn để chôn lấp đúng theo quy chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chôn lấp 6000 con lợn chết ở Thanh Hóa
Vị trí chôn chấp 6000 con lợn chết ở Thanh Hóa phải cách xa khu dân cư. Ảnh Báo TN&MT

Theo ông Lê Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cơ quan chức năng đang tiến hành chỉ đạo xử lý triệt để 6000 con lợn chết. Huyện Yên Định quyết tâm trong ngày 15/10 sẽ tiến hành xử lý xong số lợn chết này.

Trước đó, vào chiều 10/10, nước lũ sông Hép lên nhanh, gây vỡ đê khiến trang trại lợn của công ty Thái Dương nằm trên khu đất Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục 8, đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định) ngập sâu trong biển nước. Hơn 6.000 con lợn trong trang trại bị chết đuối.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN