Thứ năm, 25/04/2024 | 16:43
RSS

Đang chạy xe trên đường, người đàn ông bị dây diều cứa cổ, đứt gân

Thứ ba, 01/11/2022, 17:19 (GMT+7)

Khi đang chạy xe ngang ngang khu vực cầu Thủ Thiêm 2, người đàn ông 29 tuổi bất bị dây diều cứa vào người làm đứt gân tay và bị thương sâu ở vùng cổ.


Hình ảnh anh L. lúc ngã xuống đường và được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó. Ảnh Báo Tổ Quốc.

Ngày 1/11, trao đổi với PV Báo Vietnamnet, bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị dây diều cứa ngang cổ và bàn tay.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào 16h30 chiều 31/10, khi anh N.V.L. (29 tuổi, ở Bình Dương) đang chạy xe máy ngang qua khu vực cầu Thủ Thiêm 2, một sợi dây diều cứa ngang cổ làm anh ngã xuống. Lúc đó, vợ anh đi xe máy khác ngay phía sau đã đỡ anh dậy.

Vụ việc khiến anh L. bị dây diều cứa vào cổ với vết cắt sâu, tay cũng bị thương. Ngay sau đó anh L. được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin trên báo Người lao động, bác sĩ Kiều Ngọc Minh cho biết, vào khoảng 17h cùng ngày (31/10), anh L. nhập viện trong tình trạng giữa cổ có vết thương kích thước 15 x 3 x 5 cm kéo dài từ cằm phải đến góc hàm trái, đồng thời đứt hoàn toàn gân gấp ngón 3, 4, 5 tay phải, mất da ngón 2 tay phải.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã xử lý vết thương, khâu nối gân ngay trong đêm. Bác sĩ nhận định, vết thương chủ yếu ở phần mềm nên không đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Báo Tổ Quốc, gia đình anh L. cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chủ con diều đã cắt đứt rồi rồi bỏ chạy sau đó, lúc này nhiều người thả diều gần đó cũng nhanh chóng rời đi.

Được biết, thời gian qua, khu vực các bãi đất trống khu vực cầu Thủ Thiêm 2 trở thành điểm thả diều rất nổi tiếng. Buổi chiều, hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, thả diều, trong đó có rất nhiều trẻ nhỏ. Kéo theo thú vui thả diều là các dịch vụ hàng quán mọc lên tấp nập. 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại