Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:46
RSS

Đặc nhiệm Hải Phòng và chuyện phá án vụ bé gái 15 tuổi bị sát hại trong cơn ảo giác

Thứ bảy, 06/06/2020, 22:00 (GMT+7)

Đầu năm 2020, Đội hình sự đặc nhiệm (Đ8) Công an TP Hải Phòng nhanh chóng tóm gọn hung thủ sát hại bé gái 15 tuổi với 60 vết thương trên người, bắt hắn cúi đầu nhận tội.

Lần theo dấu vết hung thủ

Thiếu tá Vũ Hữu Hiệu, Đội phó đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đ8), một trong những trinh sát dày dạn kinh nghiệm kể lại hành trình phá chớp nhoáng chuyên án 302G:

"Đêm muộn ngày 25/3/2020, ông Phạm Năng Sòn (SN 1963), trú tại thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đi thăm hỏi đám ma tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy về đến nhà, thì phát hiện con gái là cháu Phạm Thị M. M. (SN 2005) đang nằm trên sàn nhà, người quấn màn tuyn, trên người và dưới nền nhà có rất nhiều vết máu và các mảnh thủy tinh bị vỡ.

Đặc nhiệm Hải Phòng và chuyện phá án vụ bé gái 15 tuổi bị sát hại trong cơn ảo giác - Ảnh 1.
Thiếu tá Vũ Hữu Hiệu, Đội phó đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đ8) Công an TP Hải Phòng.

Cháu M. lúc đó nói giọng nói yếu ớt: "Cứu, cứu con". Ngay lập tức ông Sòn gọi cho người thân đến đưa con gái đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An, TP Hải Phòng. Tuy nhiên đã quá muộn, bé gái 15 tuổi đã tử vong trên đường.

Đánh giá đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, Ban giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo xác lập chuyên án bí số 302G, giao cho Đội cảnh hình sự đặc nhiệm (Đ8) của chúng tôi nhanh chóng vào cuộc tìm ra hung thủ thực sự, trấn an dư luận. Anh em trong đội lập tức lên đường tới hiện trường".

Hiện trường chung là khuôn viên nhà ông Phạm Năng Sòn gồm 1 gian nhà phụ (nơi mẹ đẻ ông Sòn ở) và 1 nhà chính 2 tầng. Khu nhà có 3 cổng vào, 2 cổng hướng Tây Bắc và 1 cổng hướng Đông Nam.

Nơi xảy ra vụ án dẫn đến cái chết thương tâm của cháu M. là ở tầng 1 nhà chính ông Phạm Năng Sòn. Tại hiện trường có nhiều dấu vết máu văng bắn trên tường, màn tuyn, nhiều mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu loại 750ml và đồ vật xung quanh.

Sau khi khám nghiệm hiện trường thu giữ các dấu vết nghi vấn, khám nghiệm tử thi nạn nhân, công an xác định cháu Minh chết do mất máu cấp, suy hô hấp cấp và xuất huyết não.

Đặc nhiệm Hải Phòng và chuyện phá án vụ bé gái 15 tuổi bị sát hại trong cơn ảo giác - Ảnh 2.
Lực lượng hình sự đặc nhiệm mượn nhà dân làm cơ sở ngày đêm bàn bạc phương án phá chuyên án.

"Lãnh đạo đội đánh giá đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em. Hành vi phạm tội của đối tượng rất dã man với hơn 60 vết thương trên cơ thể nạn nhân nên cần phải gấp rút phá án truy bắt hung thủ để trấn an dư luận.

Ngay sau đó, tôi và anh em sang hàng xóm nhà ông Sòn xin trú nhờ. Lấy căn nhà này là căn cứ bàn bạc các phương án tác chiến.

Sau khi tổng hợp tất cả cac bằng chứng thu thập được, anh em trong đội đánh giá đối tượng gây án với động cơ bột phát, không có sự chuẩn bị trước khi gây án. Đặc biệt phải là người thông thạo địa bàn, hiện trường và có quan hệ với nạn nhân.

Với định hướng chính xác từ đầu, lãnh đạo Đội chỉ đạo nhiều mũi trinh sát tiến hành gấp rút rà soát, sàng lọc các đối tượng có nghi vấn trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Trong đó anh em đặc biệt quan tâm tới phòng trào quần chúng tố giác tội phạm, kết hợp với việc kiểm tra các camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường xảy ra án mạng", Thiếu tá Vũ Hữu Hiệu kể lại.

Sau hơn 1 ngày tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, cuối cùng Ban chuyên án xác định đối tượng chính là Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994), Thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Tóm gọn kẻ giết người trên đường lẩn trốn

Ngay lập tức, một mũi trinh sát được giao nhiệm vụ tiếp cận nhà của đối tượng Thắng thuê lại đầm để nuôi trồng thủy sản ở khu vực phía trước nhà bị hại, nhưng đối tượng không có nhà. Từ khi xảy ra vụ án, Nguyễn Sỹ Thắng bỗng nhiên mất tích khỏi địa phương.

Tiến hành khoanh vùng và truy tìm đối tượng và vật chứng, lực lượng trinh sát phát hiện chiếc điện thoại di động cháu M. tại khu vực đầm nhà ông Đỗ Công Sinh (SN 1962), trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - là khu đầm đã được ông Sinh cho Thắng thuê khoảng 2 tháng trước.

Đặc nhiệm Hải Phòng và chuyện phá án vụ bé gái 15 tuổi bị sát hại trong cơn ảo giác - Ảnh 3.
Hung thủ Nguyễn Sỹ Thắng bị bắt giữ.

Lần ra manh mối trọng yếu của vụ án, toàn bộ các mũi trinh sát trong đội nhận nhiệm vụ lên đường truy bắt đối tượng Thắng.

Thiếu tá Hiệu cho biết: "Đến ngày 28/3/2020, sau khi lần theo tung tích của đối tượng, chúng tôi đã tóm gọn Nguyễn Sỹ Thắng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  Ban đầu Thắng tỏ ra ngoan cố, phủ nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thắng cúi đầu nhận tội".

Hắn khai, vào chiều tối 25/3, do cãi nhau với vợ, hắn đi xe máy đến khu vực cầu Nguyệt,huyện An Lão mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình sử dụng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Thắng thấy cháu M. đi xe máy một mình về nhà, hắn đi qua cầu bê tông vào đường cạnh nhà ông Sòn, trèo qua tường có dây thép gai ở sau nhà vệ sinh vào vườn nhà, rồi đi qua gốc me vào cửa phụ, lúc này cửa mở 1 bên cánh.

Thấy có xe máy dựng chắn cửa, đối tượng này đẩy đầu xe ra ngoài để lấy lối vào trong nhà. Vào nhà, hắn cầm 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30cm có đầu nhọn ở trên kệ bên phải.

Hung thủ đi vào chỗ giường ngủ thì thấy cháu M. đang nằm trên giường sử dụng điện thoại. Hắn tiến về phía giường, tay trái giữ tay phải của bé gái, tay phải cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào nhiều vị trí trên người nạn nhân.

Nghe thấy tiếng xe ô tô ông Sòn về nhà, hắn liền cầm theo kéo, lấy điện thoại của cháu M. rồi chạy ra ngoài theo lối đã vào.

Thoát khỏi hiện trường gây án, tên này chạy về đầm nuôi cá thuê của ông Đỗ Công Sinh, vứt điện thoại ở góc vườn chuối, ném kéo xuống ao; sau đó lội theo mương ao về đầm của gia đình. Ngủ đến sáng 26/3 thì hắn bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay khi đối tượng bị bắt giữ, kết thúc chuyên án 302G, CQĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Sỹ Thắng về hành vi Giết người.

Đoàn Tân - ANTT
Theo Dân Việt