Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:02
RSS

Đã bắt được kẻ đánh dã man bé trai 13 tuổi bán vé số, cướp hơn 1 triệu đồng

Thứ ba, 16/07/2019, 21:04 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được kẻ đánh dã man bé trai 13 tuổi bán vé số, cướp hơn 1 triệu đồng.

Đã bắt được kẻ đánh dã man bé trai 13 tuổi bán vé số, cướp hơn 1 triệu đồng

Nguyễn Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Chiều 16/7, đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trên báo Người lao động, lực lượng công an tỉnh đã bắt được nghi phạm cướp tiền, đánh đập cậu bé bán vé số vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn).

Trước đó, chiều 15/7, nhận được báo cáo của Công an huyện Quế Sơn về việc em Nguyễn Văn Linh bị một thanh niên đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Quế Sơn, Thăng Bình và Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Quý (SN 1994; ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) là đối tượng gây ra vụ việc trên nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Quý, khoảng 10 giờ ngày 15/7, đối tượng này chạy xe máy qua địa phận xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn). Khi đang đi, Quý gặp cháu Linh đang đi xe đạp bán vé số nên gọi lại hỏi mượn sổ dò vé số. Trong lúc dò, Quý phát hiện trong túi cháu Linh có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Quý nói với cháu Linh rằng có một người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số rồi kêu Linh ngồi lên xe để y chở đến nhà ông kia xin tiền. Tưởng thật, cháu Linh ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn). Tại đây, nam thanh niên này đánh đập, cướp 1,2 triệu đồng của cháu Linh rồi bỏ đi.

Theo báo VTC News cháu Linh vẫn đang được sự chăm sóc đặc biệt của các y-bác sĩ. Gương mặt thất thần, toàn thân đau nhức, Linh run sợ khi nhắc lại câu chuyện mình bị cướp và đánh đập dã man.

Cháu Linh hãi hùng kể lại, "khi bị đối tượng trấn lột, cháu van xin thì bị nam thanh niên cầm khúc cây lớn đánh liên tiếp từ đầu tới chân". 

Liên quan đến sự việc, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cho hay, cháu Linh nhập viện vào chiều 15/7 trong tình trạng tay, chân bị bẩm máu do bị đánh bằng vật cứng, gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải.

Được biết, gia đình cháu Linh có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Linh chuẩn bị vào lớp 6, gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba mẹ em đều bị bệnh tâm thần. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh cùng đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì gặp kẻ bất lương cướp của và đánh đập.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN