Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:45
RSS

Gia cảnh đáng thương của cậu bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng

Thứ ba, 16/07/2019, 13:42 (GMT+7)

Một bé trai bán vé số đến cơ quan chức năng trình báo về việc mình một người đàn ông lạ mặt chở vào rừng keo đánh đập gây thương tích sau đó cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng.

Gia cảnh đáng thương của cậu bé bán vé số bị đánh đập, cướp 1,2 triệu đồngCháu Nguyễn Văn Linh đến cơ quan chức năng trình báo về việc bị đánh đập, cướp số tiền 1,2 triệu

Sáng ngày 16/7, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc một bé trai bán vé số tố bị đối tượng lạ mặt đánh đập, cướp số tiền 1,2 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi trưa ngày 15/7, trong khi trên đường di chuyển về nhà, một công an viên xã Quế Châu (huyện Quế Sơn) phát hiện một cháu bé chạy từ rừng keo gần đó ra kêu cứu.

Khi hỏi chuyện, người công an viên được cháu kể lại việc bị đối tượng lạ mặt lừa vào rừng keo, đánh đập và cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng. Sau khi đưa cháu bé về nhà lo ăn uống, công an viên đã đưa cháu lên trụ sở để trình báo về vụ việc.

Theo đó, danh tính cháu bé bị hại là Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú tại thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Theo thông tin cháu Linh trình báo, khoảng 10h ngày 15/7, cháu Linh cầm 120 tờ vé số đạp xe di chuyển xuống địa bàn xã Điện Minh (huyện Điện Bàn) để bán.

10h sáng cùng ngày, sau khi bán hết số vé trên được 1,2 triệu đồng, cháu Linh đạp xe trở về nhà. Khi đi qua địa bàn xã Điện Minh thì cháu bị 1 thanh niên chặn xe nhờ mượn sổ dò vé số. Sau khi xem xong, người này nói với cháu Linh rằng đã có người trúng 5 tờ độc đắc và dụ dỗ cháu tìm tới để được cho tiền. Tin lời người lạ mặt, cháu Linh gửi xe và đi theo người lạ.

Người này sau đó chở cháu Linh đến rừng keo thuộc địa phận xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn), người này đã ra tay đánh đập khiến cháu Linh bị thương sau đó cướp số tiền 1,2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Được biết, cháu Linh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn trong tình trạng đa chấn thương. Cháu bé bị gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải, toàn thân bầm tím.

Trao đổi với PV, ông Lê Lai, Chủ tịch UBND xã Điện Phong xác nhận cháu Linh là người đang sinh sống tại địa phương. Cháu bé có hoàn cảnh hết sức khó khăn. “Cháu Linh là con duy nhất của gia đình bà Nguyễn Thị Xẩm (50 tuổi) và ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi). Tại địa phương, gia đình cháu Linh được xếp vào diện khó khăn khi kinh tế gia đình không có, bố mẹ đều bị mắc bệnh về thần kinh mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Trước đây, cháu Linh bị mắc bệnh nên phải điều trị mất 2 năm nên đi học trễ hơn các bạn. Khi xảy ra sự việc, cháu đang trong thời gian nghỉ hè để bước vào lớp 6. Cũng do kinh tế gia đình không có nên nhân dịp nghỉ hè, cháu Linh đi bán vé số phụ giúp gia đình thì xảy ra sự việc trên”, ông Lai cho biết.

Cũng theo thông tin vị Chủ tịch UBND xã Điện Phong cho biết, sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên tình hình của cháu bé. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Sơn điều tra, làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN