Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:19
RSS

Lời khai kẻ cứa cổ tài xế Grab cướp xe máy: 'Cùng lắm là 15 năm là xong chứ gì'

Thứ hai, 15/07/2019, 21:42 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nghi can tỏ thái độ bất cần; nhiều lần gục xuống bàn, gay gắt với phóng viên: "Mấy anh quay gì dữ vậy, cùng lắm 15 năm là xong thôi chứ gì”.

Kẻ cứa cổ tài xế Grab cướp xe máy ngang nhiên: Cùng lắm là 15 năm là xong chứ gì
Tạ Quang Ngọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Chiều 15/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản, thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Ngọ là nghi phạm cứa cổ tài xế GrabBike Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên) để cướp xe máy vào chiều 10/7. Theo lời khai của nghi can Ngọ, chiều 10/7, anh ta thuê ông Mỹ chở từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về cầu Cống Hối, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Khi đi ngang qua bãi đất trống, Ngọ cầm dao rọc giấy kề vào tài xế xe ôm. Nạn nhân hoảng sợ thắng xe làm cả 2 ngã ra đường. Thấy ông Mỹ bị dao cứa cổ, nghi phạm lấy xe của nạn nhân tẩu thoát.

“Lúc đầu, tôi bắt xe để lên nhà bạn chứ không có ý định đi cướp. Con dao gây án là do ngày trước tôi làm thạch cao nên hay mang theo. Khi xe máy ngã, theo quán tính con dao cắt vào cổ nạn nhân chứ tôi không cố tình”, Ngọ một mực thanh minh.

Kẻ cứa cổ tài xế Grab cướp xe máy ngang nhiên: Cùng lắm là 15 năm là xong chứ gì 2
Tài xế GrabBike bị cứa cổ Đinh Hoàng Mỹ và hình ảnh Tạ Quang Ngọ được cắt từ clip.

Theo pháp luật TP.Hồ Chí Minh, sau khi gây án, nghi phạm khai bán xe máy được 6 triệu đồng, lấy 4 triệu trả nợ, số còn lại mua ma túy rồi lẩn trốn ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an xác định, Ngọ nghiện nặng ma túy, mỗi ngày phải tốn chừng 400 ngàn đồng mới đủ. Trước đó Ngọ từng thụ án tù ở Hà Nội do tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù thanh niên này vào ở trọ tại Dĩ An (Bình Dương).

Khi làm việc với cán bộ điều tra, Ngọ khai mình làm nghề sơn nước, đóng thạch cao. Con dao mà Ngọ dùng gây án là phục vụ công việc. Tuy nhiên một cán bộ điều tra nhận định.“Ngọ đã nghỉ việc chừng 2 tháng và chưa tìm được việc nên con dao anh ta nói để phục vụ công việc làm thạch cao là vô lý”.

Ngoài ra cán bộ này cũng cho biết: “Có thể Ngọ lựa tài xế Grab vì người này bắt khách dọc đường, không qua app, bên cạnh đó chiếc xe của tài xế Mỹ còn khá mới nên Ngọ mới nhắm đến” 

Tại cơ quan điều tra, Ngọ tỏ thái độ bất cần; nhiều lần gục xuống bàn, gay gắt với các phóng viên có mặt: "Mấy anh quay gì dữ vậy, cùng lắm 15 năm là xong thôi chứ gì”. Thậm chí một phóng viên đặt mic ghi âm lên bàn cũng bị Ngọ gạt phăng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức mở rộng điều tra, làm rõ.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN