Thứ ba, 23/04/2024 | 15:56
RSS

Đã bắt được kẻ cướp tiệm cắt tóc, đâm cụ bà 70 tuổi nguy kịch

Thứ hai, 07/10/2019, 15:14 (GMT+7)

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã bắt được kẻ cướp tiệm cắt tóc, đâm cụ bà 70 tuổi nguy kịch. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi gây án tàn độc của mình.

Đã bắt được kẻ cướp tiệm cắt tóc đâm cụ bà 70 tuổi tử vong

Nguyễn Văn Lực bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công Lý

Ngày 7/10, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 1994, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra vụ án mạng khiến 2 người bị thương trên địa bàn.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Lực, y làm nghề thợ xây đã nghỉ việc cách đây 2 ngày. Hết tiền nên y phải bán đi chiếc điện thoại samsung được 1 triệu đồng. Sáng ngày 10/7, Lực ra chợ mua một con dao cán màu vàng với ý định cướp tài sản. Khi Lực đang lang thang trên đường Nguyễn Lương Bằng thì ghé vào quán cắt tóc gội đầu vì trước đây y có nghe nói quán này có mua bán dâm.

Lực vào quán ngã giá mua bán dâm với một người phụ nữ trong quán (chị Trang) và được đồng ý mua bán dâm với giá 200 ngàn đồng. Sau khi thực hiện xong hành vi mua dâm, Lực cầm dao uy hiếp chị Trang yêu cầu giao tiền và điện thoại. Sau đó chị Trang la hét kêu cứu, do bị phản kháng nên Lực đã dùng dao đâm chị Trang khiến nạn nhân bị thương.

Lúc này, cụ bà Lê Thị Phương (70 tuổi) nghe tiếng la chạy đến thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Bà Phương chạy sang số nhà 392 bên cạnh thì gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Lực bỏ trốn ra khu vực phía sau tiệm hớt tóc rồi tiếp tục chạy trốn vào khu dân cư có nhiều lối thoát và ẩn nấp. Khi Lực lẩn trốn vào một ngôi chùa gần đó thì bị người dân phát hiện, vây bắt và giao cho công an.

Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vào khoảng 11h cùng ngày. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Được biết, bà Phương là chủ ngôi nhà ở Nguyễn Lương Bằng. Còn nạn nhân tên Trang là người thuê mặt bằng, làm nghề cắt tóc. Ông Đinh Quang Cương (chồng bà Phương), cho biết lúc 10h, khi ông đi mua thức ăn về nhà thì tá hỏa phát hiện vợ nằm trên vũng máu.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN