Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:59
RSS

Cưỡng bức người phụ nữ lúc 1h sáng, thanh niên bị cắt phăng 'của quý'

Thứ bảy, 19/10/2019, 20:35 (GMT+7)

Người phụ nữ trở về nhà vào lúc 1h sáng và cô đã bị kẻ đồi bại kéo vào bụi rậm cưỡng bức. Chồng nạn nhân phát hiện sự việc và đã "xử" ngay kẻ đồi bại.

Chặt đứt 'của quý' kẻ hiếp dâm vợ mình, người chồng phải nhận bản án nặng hơn cả tên đồi bại
Chân dung kẻ hiếp dâm Dmitry Ivichenko.

Theo báo cáo của cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 13/10. Lúc này một người phụ nữ rời một nhà hàng trong làng Shevchenkovo, tỉnh Kharkov, Ukraine và đi bộ về nhà cách đó 3 km. Cô bất ngờ bị tên Dmitry Ivichenko (25 tuổi) tấn công từ phía sau.

Ivichenko bịt miệng nạn nhân và kéo cô vào bụi rậm. Chồng của nạn nhân rời khỏi bữa tiệc sau 10 phút. Khi đến gần khu chung cư, người chồng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bụi cây. Anh này lại gần để xem có chuyện gì và nhận thấy Ivichenko đang bóp cổ vợ mình trong khi đang cưỡng hiếp cô.

Người chồng lập tức lao vào đánh kẻ hiếp dâm, đấm vào đầu hắn rồi rút dao cắt dương vật của Ivichenko. Luật sư của người chồng, Dmitry Spaskin, cho biết: "Anh ấy mất khả năng kiểm soát hành động của mình. Anh ấy không hiểu mình đang làm gì".

Tiếng la hét của kẻ hiếp dâm và tiếng khóc nức nở của nạn nhân đã đánh thức tất cả cư dân trong khu vực. Họ đổ xô đến hiện trường. Ngay sau đó, mẹ của người vợ gọi báo cảnh sát, còn những người khác gọi xe cứu thương cho Ivichenko.

Cũng theo luật sư Spaskin, sau vụ việc, người chồng rơi vào trạng thái sốc và bỏ đi. "Anh ta đi bộ khoảng 13 km đến làng bên cạnh. Ở đó, anh ấy gặp một người quen và nhờ người này chở đến đồn cảnh sát. 7h sáng 13/10, người chồng ra tự thú và thú nhận mọi chuyện", luật sư cho hay.

Chặt đứt 'của quý' kẻ hiếp dâm vợ mình, người chồng phải nhận bản án nặng hơn cả tên đồi bại 2
Người vợ tội nghiệp đến cơ quan điều tra để khai báo. Ảnh: ICTV.

Người chồng bị buộc tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng và bị quản thúc tại gia. Còn kẻ hiếp dâm được đưa vào Bệnh viện và trải qua phẫu thuật tuy nhiên các bác sĩ cho biết hắn sẽ cần một quá trình điều trị lâu dài và cơ hội gắn lại dương vật của hắn là rất thấp. Cảnh sát cũng đã truy tố hình sự về tội cưỡng bức đối với hung thủ. Hắn hiện đang được điều trị trong viện dưới sự giám sát của cảnh sát.

Hung thủ hiện không có nghề nghiệp và chưa kết hôn. Hắn khai nhận rằng mình vừa bị bạn gái bỏ một tuần trước đó. Trước khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn đã uống một lít rượu vodka.

Được biết, người chồng có thể phải đối mặt với án tù 8 năm nếu bị kết tội trong khi hung thủ Dmitry Ivchenko chỉ bị tối đa 5 năm tù. Tuy nhiên rất nhiều phụ nữ địa phương đã lên tiếng ủng hộ người chồng.

Chị Hanna Khaustova, một người dân ở làng Shevchenkovo, kể: "Ivichenko từng định đánh tôi nhưng tôi bảo hắn ta dừng lại. Rồi hắn ta nói rằng tôi sẽ phải hối hận. Tôi tin rằng bất kỳ cô gái nào trong làng chúng tôi đều có thể trở thành nạn nhân của hắn ta. Nếu người chồng không làm vậy, kẻ hiếp dâm đó sẽ tiếp tục tấn công chúng tôi".

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN