Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:46
RSS

Cổng UBND xã mới sử dụng 3 năm bất ngờ đổ sập, đè chết bé trai 10 tuổi

Thứ sáu, 10/03/2017, 06:50 (GMT+7)

Trên đường đi học, bé trai 10 tuổi đã trèo lên cổng của UBND xã Gia Minh để chơi. Bất ngờ cánh cổng đổ sập, đè lên người khiến cậu bé tử vong.

Chiều 9/3, trao đổ với báo chí, ông Vũ Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Gia Minh (huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết, khoảng gần 13h cùng ngày, cánh cổng sắt trụ sở UBND xã Gia Minh bất ngờ đổ sập khiến 1 bé trai tử vong.

sập cổng ủy ban xã

Cổng trụ sở UBND xã đổ sập khiến 1 học sinh tử vong. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi, trú tại xã Giang Minh) đến trường sớm sau đó ra khu vực cổng của trụ sở UBND xã Gia Minh chơi. Trong lúc nô đùa, Đạt kéo đẩy cổng làm cổng trật bánh, đổ xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Được biết, cổng sắt này được đưa vào sử dụng từ năm 2014 do Công ty Hoàng Thắng thi công, lắp đặt.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình cháu Đạt 20 triệu để lo kinh phí mai táng, mời phía đơn vị thi công đến làm việc để làm rõ nguyên nhân.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus