Thứ năm, 25/04/2024 | 23:14
RSS

Công Phượng 'nổ súng', CLB TP HCM chia điểm đáng tiếc với đội bóng Myanmar

Thứ ba, 11/02/2020, 17:56 (GMT+7)

Ở trận đấu sơ loại AFC Cup 2020, CLB HCM đã không thể giành chiến thắng trước đại diện của bóng đá Myanmar dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm.

Chiều 11/2, CLB TP.HCM có chuyến làm khách trước Yangon của Myanmar trong khuôn khổ vòng sơ loại AFC Cup 2020.

Ở trận đấu này, Công Phượng được ra sân ngay từ đầu, anh được xếp chơi trong vai trò của một "số 10", hỗ trợ cho tiền đạo cắm Amdo Balde. Trong khi đó tiền vệ Trần Phi Sơn đeo băng thủ quân trận này.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 6, thuộc về CLB TPHCM. Á quân V.League suýt chút nữa vươn lên dẫn trước khi số 99 Balde khéo léo dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đội chủ nhà nhưng lại dứt điểm không tốt khi đối đầu với thủ môn của Yangon. Cú đá bồi sau đó của Công Phượng cũng không thành công.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đội bóng Sài Thành bất ngờ đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà. Yangon United tổ chức những đợt lên bóng khá tốt ở cánh trái nhưng hàng thủ TP.HCM vẫn chơi tỉnh táo để hóa giải những pha căng ngang của đối phương đồng thời sẵn sàng tổ chức tấn công đáp trả khi có cơ hội.

Dù thi đấu không quá lấn lướt trước đội chủ nhà, song CLB TP HCM bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 .Từ cánh phải, hậu vệ số 2 Ngô Tùng Quốc tạt bóng bổng cho Balde bật cao đánh đầu đập đất, làm bó tay thủ môn Zin Htet, và tỷ số là 1-0 cho đại diện của bóng đá Việt Nam

Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 4 phút sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, CLB TP HCM đã để đội chủ nhà có bàn thắng san bằng cách. Từ một tình huống phạt góc, số 88 Uzochukwu bật cao hơn tất cả thực hiện cú đánh đầu cận thành, hạ gục thủ môn Thanh Thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có bàn thắng san bằng cách biệt, đội chủ nhà thi đấu thêm phần hưng phấn và tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút thứ 19 của trận đấu. Cầu thủ số 6 Maung Maung Win vung chân thực hiện cú sút xa trái phá ở cự ly hơn 25m và Thanh Thắng dù chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua vì đường bóng quá căng.

Quyết có được bàn thắng và giành lại thế trận, đại diện của bóng đá Việt Nam vùng lên mạnh mẽ với những đường lên bóng tốc độ và nguy hiểm.

Phút thứ 27, cơ hội tiếp tục đến với TPHCM được hưởng tình huống đá phạt ngay sát vạch 16m50 nhưng lệch về cánh phải theo hướng tấn công, tức là phù hợp hơn cho các cầu thủ thuận chân trái. Song Công Phượng (thuận chân phải) lại là người thực hiện và bóng không qua được hàng rào chắn.

Công Phượng
Công Phượng ghi bàn giúp CLB TP HCM có điểm trước đội bóng của Myanmar

Những phút cuối hiệp một, thế trận hoàn toàn thuộc về CLB TPHCM. Đại diện của bóng đá Việt Nam nỗ lực triển khai tấn công và gây sức ép hòng kiếm bàn gỡ hòa nhưng hàng thủ Yangon đang chơi tốt, bảo vệ tối đa cho cầu môn Zin Htet. Bên cạnh đó, các đường tấn công của đội khách (chủ yếu từ hai cánh) còn thiếu đột biến để tạo ra bất ngờ.

Tưởng như hiệp một của trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà thì đúng vào phút thứ 42, Công Phượng đã lên tiếng với bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 2-2.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra khá hấp dẫn khi hai đội chủ trương chơi tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng và kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.

Ở hiệp đấu thứ hai này, đội chủ nhà tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng và số cơ hội được tạo ra, trong khi các cầu thủ của đội khách có dấu hiệu bị xuống sức.

Tuy nhiên cả hai đội đều không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của nhau và trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút tranh tài, một kết quả khiến cho cả hai đội chưa thể hài lòng khi họ đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu này.

 

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN