Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:38
RSS

Công an TP Bắc Giang trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Thứ sáu, 11/01/2019, 23:34 (GMT+7)

Sau khi nhặt được cọc tiền trị giá 50 triệu đồng trên đường, Công an TP Bắc Giang đã xác định số tiền trên là của anh Giang Đình Sơn và tiến hành trao trả.

Công an TP Bắc Giang trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh báo Bắc Giang
Công an TP Bắc Giang trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh báo Bắc Giang

Ngày 11/1, thông tin từ Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, phía đơn vị vừa tổ chức trao trả 50 triệu đồng cho anh Giang Đình Sơn (SN 1979) ở thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương).

Trước đó, chiều tối ngày 31/12, khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông  trên tỉnh lộ 293, đoạn qua Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP do Trung tá Lê Giang Hùng làm tổ trưởng đã phát hiện một túi bóng đen được gói cẩn thận, tò mò mở ra xem thì phát hiện 100 tờ polymer mệnh giá 500 nghìn đồng.

Ngay lập tức tổ công tác đã mời người đến làm chứng và lập biên bản, niêm phong, báo cáo lãnh đạo đơn vị thông tin tìm người đánh mất. Qua các đơn vị truyền thông, anh Sơn biết thông tin và đã đến liên hệ tới Công an TP Bắc Giang để nhận lại số tiền đánh rơi. Qúa trình kiểm tra, xác minh, anh Sơn đúng là chủ nhân của số tiền trên, Công an TP Bắc Giang đã làm thủ tục bàn giao.

Nhận lại 50 triệu đồng, anh Sơn xúc động cho biết: Anh là lái xe của Công ty Cổ phần Vật tư TKV Quảng Ninh, hôm đó chở hàng lên Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Chiều 31/12, trả hàng xong, anh mang tiền định đi gửi cho người thân, tiện rẽ qua siêu thị Big C Bắc Giang mua chút quà về cho gia đình. Do để tiền ở túi áo khoác ngoài, kéo khóa không hết nên cọc tiền rơi ra lúc nào không biết. Lúc phát hiện đánh rơi tiền, anh Sơn đã nghĩ sẽ không có cơ hội tìm thấy.

Sau khi nhận lại số tiền trên, anh Sơn vô cùng cảm kích, biết ơn và mong rằng việc làm cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bắc Giang tiếp tục được phát huy, nhân rộng không chỉ trong đơn vị mà ra toàn lực lượng. Anh Sơn cũng cảm ơn các cơ quan đơn vị truyền thông đã thông tin kịp thời để anh biết và liên hệ nhận lại số tiền đã mất.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN