Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:36
RSS

Công an lên tiếng vụ tài xế Grab bị tố cướp điện thoại khách Nga

Thứ bảy, 08/06/2019, 15:17 (GMT+7)

Ngày 8/6, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ tài xế Grab bị tố cướp điện thoại khách Nga là chị Olga Hasan (29 tuổi, quốc tịch Nga, lưu trú tại quận 1).

Theo PLO, ngày 8/6, Công an quận 1, TP.HCM điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị Olga Hasan (29 tuổi, quốc tịch Nga, lưu trú tại quận 1).

Olga, cô gái quốc tịch Nga  nạn nhân vụ cướp điện thoại ở quận 1 (TP.HCM), cho biết khoảng 21 giờ ngày 4/6 cô đặt chuyến GrabBike từ Vincom Đồng Khởi đến đường Bùi Viện. Khoảng 5 phút sau khi đặt xe, Olga đi ra ngoài và nhìn thấy người lái xe đội mũ bảo hiểm Grab và tự xưng là tài xế. Rồi cô lên xe đi.

“Người này chạy một đoạn, tấp vào lề và tìm cách chỉ đường bằng điện thoại rồi nói làm rớt giày và yêu cầu tôi xuống xe. Khi đang bước xống thì người này giật điện thoại của tôi rồi chạy mất”, Olga kể lại chuyện bị cướp điện thoại với PV Thanh Niên.

Khi tên cướp bỏ chạy, Olga đứng lóng ngóng bên lề đường, nhiều người tiến lại hỏi chuyện. Cô cho biết có người đuổi theo tên cướp đó. Một lúc sau, một người đàn ông quay lại với chiếc điện thoại trong tay và trả lại cho cô.

Olga kể thêm, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy hoàn toàn bất ngờ và trong 10 phút cô không biết phải làm gì trong tình thế lần đầu gặp cướp. Theo những gì Olga nhớ được, Olga khẳng định tài xế mà cô đã đặt xe và bị "tố" trên mạng không phải là người đã cướp điện thoại của cô.

Công an lên tiếng vụ tài xế Grab bị tố cướp điện thoại khách Nga
Chân dung nữ du khách. Ảnh: Thanh Niên

“Sau sự việc xảy ra, công ty Grab gọi tôi và cùng đến trình báo với công an. Ngày 6/6, tôi cũng đã đến công an cùng với anh bạn tài xế Grab đã đặt chuyến”, Olga nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải rằng nam sinh viên tên Nguyễn Minh Tấn (sinh viên trường Đại học giao thông vận tải) là tài xế Grab đã cướp chiếc điện thoại của du khách, khiến cuộc sống của nam tài xế này đảo lộn.

“Vào tối hôm đó, tôi có nhận cuốc xe của nữ du khách. Tuy nhiên, khi tới nơi đợi khoảng 2 phút nhưng không thấy khách đến, gọi điện thoại cũng không trả lời nên đã hủy cuốc xe và rời đi. Sau đó đến khuya cùng ngày tôi được biết thông tin trên mạng xã hội có một tài xế tới đón và lấy điện thoại của du khách…” – nam sinh viên 22 tuổi trình báo.

Làm việc với Công an, nữ du khách Olgacũng xác nhận anh Tấn không phải là người đã đến chở mình và lấy điện thoại. Người đã lấy điện thoại là một nam thanh niên khá cao to.

Hiện cảnh sát đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN