Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:20
RSS

Bị tố cướp điện thoại rồi xô ngã khách du lịch người Nga, tài xế Grab nói gì?

Thứ năm, 06/06/2019, 11:11 (GMT+7)

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đăng tải bài chia sẻ tố một tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại của nữ du khách Nga ngay trên đường phố Sài Gòn khiến nhiều người xôn xao.

Tối ngày 5/6, thông tin về một vụ cướp điện thoại diễn ra trên địa bàn TP.HCM đã khiến dư luận xôn xao. Việc nạn nhân là một nữ du khách người nước ngoài đã làm nhiều người chú ý. Được biết, nghi phạm cướp điện thoại của cô là một tài xế Grab.

Cụ thể, câu chuyện được một tài khoảng Facebook đăng tải trên mạng xã hội Người này chia sẻ đang chạy xe ở đoạn ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng thì gặp nữ du khách vừa chạy vừa ôm mặt khóc nên dừng lại hỏi.

Cô nàng chia sẻ rằng cô vừa gọi một chiếc xe ôm công nghệ để đi về nhà, thế nhưng đi được 1/4 quãng đường thì tài xế liên tục hỏi mượn điện thoại để xem bản đồ. Nữ du khách cũng tin tưởng đưa điện thoại và chỉ dẫn đến địa điểm cần đến thì tài xế ngay lập tức xô ngã cô xuống đường và cầm điện thoại phóng xe đi.

Sau đó, một người dân đang chạy xe máy gần đó nhìn thấy sự việc và lập tức truy đuổi để lấy lại điện thoại cho nữ du khách này. Dù đã lấy lại được tài sản, thế nhưng cô gái nước ngoài vẫn liên tục khóc lóc, hoảng sợ và luôn miệng hỏi "Tại sao ở Việt Nam lại không an toàn đến vậy?” khiến người nghe thấy phải chạnh lòng.

Bị tố cướp điện thoại rồi xô ngã khách du lịch người Nga, tài xế Grab nói gì?
Chân dung nữ du khách tố bị cướp. Ảnh: Facebook

Bài viết sau khi được đăng tải đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ cực lớn đến từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng phải trình báo cơ quan công an, điều tra tới cùng để đòi lại công bằng cho nữ du khách.

Nhiều cư dân mạng khác cũng bày tỏ sự bất bình khi đất nước bị mang tiếng "không an toàn" vì một vài "con sâu làm rầu nồi canh" như vậy. Hiện tại, đây vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Khuya ngày 5/6, chia sẻ với PV Helino, nam sinh viên tên Lê Minh T. (21 tuổi) xác nhận mình là chủ tài khoản GrabBike được chia sẻ trong sự việc. Tuy nhiên T. rất bức xúc về câu chuyện trên mạng xã hội cho rằng mình là người cướp điện thoại của du khách. 

"Sự thật tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chưa hề gặp du khách đó làm sao cướp được. Tôi cần phải làm rõ chuyện này vì tôi bị oan", T. bức xúc. 

T. kể, vào thời điểm khoảng 20-21h ngày 4/6, T. đang đứng bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) thì app điện thoại báo nhận được cuốc xe có giá 17.000 đồng, điểm đón ở Vincom Đồng Khởi đến đường Bùi Viện. Sau đó T. chạy tới Vincom Đồng Khởi để đón nhưng không thấy khách đâu. Lúc này tài xế GrabBike đã gọi điện thoại cho khách bằng số hiện trên app nhưng đây là số của nước ngoài (Nga) và không liên lạc được nên phải huỷ chuyến xe. 

Bị tố cướp điện thoại rồi xô ngã khách du lịch người Nga, tài xế Grab nói gì?
Màn hình tài khoản của tài xế cho thầy chuyến xe đã bị hủy. Ảnh: Helino

"Sau khi huỷ chuyến xe này, tôi tiếp tục nhận được 2 cuốc xe khác, đưa khách đến nơi rồi về nhà mình luôn. Khi về đến nhà tôi bất ngờ khi tổng đài Grab đã báo khoá tài khoản của mình, nhưng do đã khuya nên để hôm sau làm việc với đơn vị này", anh Tấn kể.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau tài xế bất ngờ đọc được thông tin trên mạng nói mình cướp điện thoại của khách. Hiện tài xế GrabBike này đã thông báo với công ty Grab để phản ánh về vụ việc mình bị vu khống. 

Được biết, T. đang làm sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở TP. HCM, tranh thủ thời gian tối rảnh rỗi chạy GrabBike kiếm thêm thu nhập. Sau khi nhận được thông tin mình bị vu khống là kẻ cướp điện thoại của nữ du khách, T. rất lo lắng, không biết xử lý như thế nào và rất sợ ảnh hưởng đến việc học.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN