Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:39
RSS

Cô giáo tiếng Anh chửi học viên là 'óc lợn': Cần 1 lời xin lỗi chân thành chứ không phải là thách thức

Thứ ba, 08/05/2018, 12:17 (GMT+7)

Sự việc cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến chửi học viên là "óc lợn" trong những ngày qua khiến nhiều người bức xúc. Ngay lúc này, dư luận cần một lời xin lỗi chân thành chứ không phải là những lời bao biện, thách thức.

Cô giáo chửi học viên là óc lợn: Cần 1 lời xin lỗi
Cô giáo tiếng Anh chửi học viên là óc lợn: Một lời xin lỗi khó đến vậy ư?

Nếu so với nhiều sai phạm “tày trời” khác, sự việc của cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội có nói những từ ngữ khó nghe với học viên, thậm chí chửi là “thằng mặt lợn” không đáng tốn quá nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cách ứng xử và giải quyết sự việc này của cô giáo Kim Tuyến trong những ngày qua mới chính là nguyên nhân khiến dư luận bức xúc.

Sau thời gian trấn tĩnh lại, cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến đã nhận sai vì không biết cách tiết chế cảm xúc tại thời điểm đó và có những lời nói không phù hợp. Thế nhưng, cô giáo này vẫn không nói lời xin lỗi học viên. Thậm chí, ngay hôm sau, còn tiếp tục lên mạng xã hội thách thức tất cả những người đang chửi bới cô có thể tiếp tục chửi đến khi nào chán thì thôi. Điều này khiến nhiều người bức xúc.

Một lời xin lỗi của cô giáo Kim Tuyến nói ra khó đến vậy sao? Và hiện giờ, dư luận chỉ cần một lời xin lỗi chân thành chứ không phải là những lời bao biện, thách thức như cách cô giáo Kim Tuyến đã làm.

Về nguyên tắc, nếu học viên sai thì cô giáo phải là người giải thích để họ hiểu, rút kinh nghiệm. Việc mắng chửi học viên là "óc con lợn" và có những lời lẽ khó nghe là không phù hợp với tư cách người giáo viên. Như thế là đã sai.

Tuy nhiên, nhận sai, cô lại không nói lời xin lỗi. Lại là một cái sai tiếp theo. Một chuỗi sai lầm trong hành xử của cô Kim Tuyến khiến dư luận lắc đầu ngán ngẩm.

Ai cũng có thể có những lúc nóng giận, cư xử sai lầm. Thầy cô cũng có thể sai và nếu sai phải thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm và sửa sai. Thầy cô phải làm gương cho học sinh về "văn hóa xin lỗi" chứ sao lại né tránh như vậy?

Người xưa từng nói “có lỗi lầm mà không sửa, đấy mới thật là lỗi lầm”. Có lỗi phải nhận, phạm lỗi nên xin tha thứ. Những tưởng bài học ấy đã thấm nhuần trong mỗi chúng ta từ tấm bé nhưng dường như lại hoàn toàn bị ngó lơ trong trường hợp này.

Trong khi đó, hoàn toàn không khó khăn gì khi cô giáo có thể nói lời xin lỗi một cách chân thành. Đằng này còn bao biện thách thức dư luận cứ mắng chửi tiếp. Chẳng lẽ nhân cách của cô giáo Tuyến còn thua một em học sinh đến vậy ư?

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ một lời xin lỗi dễ thương rộn ràng trên mạng xã hội trước đó. Vô tình làm vỡ gương xe, đợi chủ xe để xin lỗi không được, cậu học trò Nguyễn Thế Tùng ở Hải Phòng bèn dán lời xin lỗi bên ngoài cửa kính. Đằng sau những câu chữ viết vội ấy là một thái độ sống có trách nhiệm và lòng tự trọng cao. Câu chuyện được chia sẻ rần rần, thái độ sống của cậu bé lớp 11 được ngợi ca không ngớt. 

Nếu cô giáo Kim Tuyến không cầu thị, không sửa sai bằng những lời nhận lỗi chân thành, trung thực thì không chỉ hình ảnh của cô giáo bị đẩy xuống vũng bùn mà công việc của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Và liệu đó có phải là điều mà cô mong muốn?

Xem thêm: Cô giáo tiếng Anh - Nguyễn Kim Tuyến Livestream chia sẻ sau sự cố chửi học viên là đồ óc lợn

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN