Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:22
RSS

Cô giáo chửi học viên là 'óc lợn': Tôi chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ

Thứ tư, 09/05/2018, 12:52 (GMT+7)

Khi được một cư dân mạng thắc mắc, cô Kim Tuyến cũng chia sẻ việc tại sao chỉ cung cấp ra một bằng kế toán.

Cô Kim Tuyến trong livestream mới, lý giải cung cấp bằng kế toánCô Kim Tuyến trong livestream mới, lý giải cung cấp bằng kế toán. Ảnh cắt từ clip

Sau 3 ngày làm việc với cô giáo chửi học viên là "óc lợn", chiều 8/5, Sở GD-ĐT đã có hình thức xử phạt đối với cá nhân bà Nguyễn Thị Kim Tuyến cùng công ty MST English.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội ra đã thông báo về việc dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại MST. Đồng thời, xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty MST do đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ. Xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến do đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học qua các clip đã được đăng tải trên mạng xã hội

Tuy nhiên, vào tối qua (8/5), cô Kim Tuyến vẫn livestream trên Fanpage “MST English - Tiếng Anh cho người đi làm” với danh nghĩa là người “huấn luyện ngôn ngữ” và truyền cảm hứng cho ai quan tâm, muốn học tiếng Anh.

Cô Kim Tuyến nói: “Ngày hôm nay tôi quay lại livestream mới chính là tôi, những gì mà tôi có. Tôi chia sẻ kiến thức và không phải cô giáo, nhà giáo gì cả. Tôi chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ".

Ngay từ những câu đầu tiên, cô kim Tuyến đã nói: "Hôm nay xem livestream này chắc phải mất 100 nghìn đấy, cho nên nếu có 100 nghìn thì hãy xem còn không thì đi chỗ khác".

Mặc dù khẳng định rằng hôm nay sẽ chia sẻ những kiến thức cho người muốn học tiếng Anh, nhưng khoảng 20 phút đầu tiên của buổi livestream cô Kim Tuyến vẫn dùng để “chửi”, thách thức những cư dân mạng đang tương tác với cô.

“Đừng tranh luận rằng cô giáo không được chửi bậy, chửi bậy không được dạy. Trên trán tôi không có chữ giáo viên, chẳng ai cho tôi cái mác đấy. Tôi là người huấn luyện ngôn ngữ. Những đứa nào mạt sát gửi tin nhắn cho tao, tao lưu lại thích thì cho chúng mày một trận", cô Kim Tuyến dọa nạt.

"Dư luận nói rằng cần xin lỗi rồi làm nọ kia, tôi nói cho mọi người biết tôi có trách nhiệm với người học, có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với người tin tưởng và yêu mến tôi. Tôi xin lỗi công luận ở những người xứng đáng nhận được lời xin lỗi của tôi, các bạn nhớ chưa? Có người không đủ trình độ, lập luận không đủ sắc bén ngồi tại đây xem livestream thì “get out” (ra ngoài).

Clip được lan truyền trên mạng xã hội

Trong cuộc nói chuyện, cô Kim Tuyến liên tục sử dụng cách xưng hô “tao - mày”, sẵn sàng đáp trả lại những bình luận ác ý của người xem như: “Mang tiền về cúng bố mày đi, tao không cần vì đang livestream free", "Chửi chưa đủ thì chửi tiếp đi, trẻ trâu", "Một thằng điên vẫn đang xem livestream của tao”, “Tao truyền cảm hứng cho những người thích cảm hứng của tao”…

"Tôi cho phép các bạn chửi tôi trong mấy ngày vừa qua là cho phép đủ rồi. Tôi xin lỗi công luận, người lịch sự người hiểu câu chuyện. Tôi có trách nhiệm với học viên, người yêu mến tôi, không cần giải thích trách nhiệm".

Thậm chí khi có người nhắc nhở thì cô Kim Tuyến nói rằng: “Đây là cách để tăng người xem, nếu không nói gì thì làm gì có đông người xem đúng không?”.

"Ngày hôm nay, tôi chứng minh với mọi người rằng tôi là một huấn luyện ngôn ngữ, là một người truyền lửa. Hôm nay có khoảng 3000 người đang xem, các bạn xem miễn phí mà không phải đóng 100 nghìn”.

Trước những lời bình luận thách thức của cư dân mạng, cô Kim Tuyến nói: “Nếu thích hãy share cái livestream này nhiều vào, cực kỳ nhiều vào vì các bạn đang giúp tôi đạt được sự thỏa mãn đó là sự nổi tiếng”.

Khi được một cư dân mạng thắc mắc, cô Kim Tuyến cũng chia sẻ việc tại sao chỉ cung cấp ra một bằng kế toán: "Mày có biết tao làm thế là sao không, tao chỉ đưa ra bằng kế toán để giữ danh dự cho giáo viên thực sự.

Bởi vì tao không đủ danh dự của giáo viên thực sự vì chửi bậy trên lớp. Cho nên tao chỉ dám công bố bằng kế toán này thôi. Tao có rất nhiều văn bằng, thậm chí có những văn bằng tao không học hết nên công bố như thế này để bảo vệ những giáo viên chính thống. Tao không phải giáo viên chính thống vì không được đúng bục giảng. Tao chỉ là người chia sẻ kiến thức tao có”.

Buổi livestream diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ với diễn biến vừa được học phát âm và lại “được nghe chửi”, đúng như một phần mục đích là “thử lòng kiên nhẫn của những người muốn được học thực sự”.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN