Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:18
RSS

Tiết lộ lý do cô gái trẻ đẹp ngồi bên đường ở Đồng Nai xin tiền về Hà Nội

Thứ hai, 06/02/2017, 17:37 (GMT+7)

Cô gái trẻ xinh như hoa ngồi bên vỉa hè giữa ban ngày với tấm biển xin tiền về Hà Nội khiến cư dân mạng xôn xao.

Chuyện các nam thanh niên, người già giả bệnh tật hay nằm lê lết trên đường xin tiền không phải hiếm ở Việt Nam Dù vậy, ảnh cô gái trẻ đẹp ngồi xin tiền về Hà Nội công khai trên đường trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán sôi nổi.

cô gái xin tiền về Hà Nội ở Đồng Nai 1

Cô gái xin tiền về Hà Nội ở Đồng Nai

Theo như chia sẻ, sự việc trên diễn ra tại đoạn đường thuộc quốc lộ 51, huyện Long Thành gần khu chợ cũ Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Trong bức hình là một cô gái mặt mũi khá xinh xắn, trải khăn màu xanh trên đường nhựa, ngồi khoanh chân và đặt phía trước mặt tấm biển: “Tôi đang cần tiền về Hà Nội. Mong mọi người giúp đỡ ”. Một số người qua đường hiếu kỳ dừng chân nhìn cô gái, thậm chí còn cho tiền.

cô gái xin tiền về Hà Nội ở Đồng Nai 2

Cô gái xin tiền về Hà Nội

Khi chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhiều cư dân mạng đã để lại vô số lời bình luận bên dưới tấm ảnh với lý do cô gái bị móc túi hết tiền, xin tiền đi phượt hoặc là diễn viên trong chương trình "Camera giấu kín".

Thế nhưng theo như tìm hiểu, thì sự việc trên hoàn toàn khác xa so với những gì mọi người phỏng đoán. Được biết cô gái này tên là P.T.Q.T, sinh năm 1995, quê Thanh Hóa là sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội.

Mới đây, cô vào Long Thành để học đàn tranh nhưng do xích mích với thầy giáo có tên V.T nên quyết định về lại Hà Nội. Vì không có tiền trở về Thủ đô nên cô gái trẻ đã ngồi giữa đường xin tiền một cách lộ liễu như vậy.

cô gái xin tiền về Hà Nội ở Đồng Nai 3

Chia sẻ trên trang cá nhân của P.T.Q.T

Trên Facebook cá nhân, P.T.Q.T cũng đã kể lại khá rõ về điều này. Đồng thời cô cũng chia sẻ thêm rằng: “Mình sẽ về Hà Nội và tiếp tục đi học trên trường. Bố mẹ mình không một lời hỏi han khi mình ra đi, coi mình như người đã chết. Giờ mình qua nhà cô N.T ở rồi làm việc ở đấy. Phương án tiếp theo mình sẽ đi vô chùa ở Hà Nội nếu cô N.T không đồng ý”.

Như vậy có thể tạm hiểu rằng, bố mẹ P.T.Q.T không quan tâm hay đồng ý chuyện cô vào Long Thành học đàn tranh và mối quan hệ giữa họ cũng không được "êm đẹp".

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus