Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:32
RSS

Cô dâu nặng tạ rưỡi không mảnh vải che thân hạnh phúc vô biên trong đám cưới

Thứ bảy, 29/10/2016, 22:01 (GMT+7)

Cô dâu Monique Penberthy đến từ Úc nặng tới 159 kg nên không tìm được váy cưới phù hợp thân hình. Cô đã quyết định làm đám cưới khỏa thân nhưng vẫn hạnh phúc ngập tràn.

Báo Tri Thức Trẻ dẫn nguồn tin từ Mirror cho hay, cô nàng Monique Penberthy, 26 tuổi, nặng 159kg, ở Melbourne, Australia lẽ ra đã có một đám cưới hoàn hảo với bạn trai Rowan, 27 tuổi, nếu như sự việc bất ngờ không xảy ra khiến họ phải làm đám cưới khỏa thân.

Cả hai đã có quyết định làm lễ đính hôn và dự định tổ chức đám cưới ngọt ngào vào đúng dịp lễ tình nhân năm 2016. Với thân hình không được thon thả như nhiều cô dâu khác, Monique đã rất vất vả mới tìm được chiếc váy vừa với mình.

Cô nói: "Đối với tôi, vấn đề lớn nhất là váy cưới, tôi đã cố gắng tìm kiếm một chiếc váy như mơ ước. Và sau nhiều tháng, cuối cùng tôi cũng chọn được chiếc váy màu ngà bóng vừa với thân hình của mình".

đám cưới khỏa thân

Đám cưới khỏa thân cũng không thể ngăn được hạnh phúc của đội tình nhân. Ảnh: Mirror

Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn thì tai họa ập đến. Monique đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê vì mắc phải căn bệnh Flesh-Eating Bacteria, bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đám cưới buộc phải hoãn lại để đợi cô dâu tỉnh lại.

Những tưởng, đám cưới cổ tích của cặp đôi này sẽ bị hoãn vô thời hạn thì 31 ngày sau, điều kỳ diệu xảy ra, Monique lại bất ngờ tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng của gia đình, đặc biệt là chú rể Rowan.

Họ vẫn muốn tổ chức đám cưới, nhưng vì không thể tìm thấy chiếc váy cưới vừa cỡ người của mình, cả hai đã quyết định cùng nhau làm đám cưới khỏa thân.

Vào ngày 27/3 tại bang New South Wales, nước Úc, cả hai đã kết hôn. Những gì họ mặc trên người chỉ là khăn đội đầu, vòng cổ, mũ và nơ, báo Dân Việt đưa tin.

Dù phải lám cưới khỏa thân, Monique Penberthy vẫn là cô dâu hạnh phúc nhất. Ảnh: Mirror

Monique, người đã rất lo lắng trước đám cưới, chia sẻ: "Không có gì giống như chúng tôi từng lên kế hoạch, nhưng tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp.

"Khi tôi nhìn thấy khách mời, tôi rất hoảng sợ vì mình đang làm đám cưới khỏa thân. Nhưng khi tôi nhìn xung quanh, tất cả mọi người đang mỉm cười và vỗ tay, tôi rất cảm động."

Cô cho biết Rowan nhìn rất đẹp trai chỉ khi chỉ đội mũ và đeo nơ. "Tôi đã vượt qua cái chết, vậy thì cân nặng của tôi đâu còn quan trọng”, cô nói.

“Tôi không hề xấu hổ. Sau đám cưới, tất cả mọi người ôm hôn và chúc mừng chúng tôi. Mọi thứ thật đẹp, như một giấc mơ trở thành sự thật".

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus