Thứ năm, 28/03/2024 | 16:12
RSS

Clip cảnh sát Nghệ An phóng tốc độ "thần sầu", tóm gọn tên trộm xe máy

Thứ hai, 06/03/2017, 19:58 (GMT+7)

Nghe thấy tiếng tri hô của người dân, trung úy cảnh sát giao thông đã phóng xe với tốc độ 110km/h để chặn đầu xe, tóm gọn tên trộm.

Trưa 5/3, trung úy Phan Văn An (đội CSGT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng 2 đồng nghiệp đang tuần tra trên đường thì nghe tiếng người dân tri hô bị trộm xe máy. Đúng lúc đó, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Nouvo phóng vọt lên trước, theo hướng huyện Đô Lương. Thấy vậy, trung úy An lập tức đuổi theo.

Sau khi đuổi theo khoảng 6km trên quốc lộ 7, cảnh sát An quyết định tăng tốc lên tới 110km/h. Khi chặn được đầu xe của đối tượng trộm cắp, anh An nhanh chóng bỏ xe máy và lao tới khống chế nam thanh niên. Lúc đó, hai đồng nghiệp của anh đi xe bán tải cũng đến. 3 chiến sĩ cảnh sát cùng người dân xung quanh đã trói tay nghi can, đưa về trụ sở.

Cảnh sát tóm gọn tên trộm xe máy

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến (Trưởng Công an H. Anh Sơn), đối tượng trộm cắp tên là Trần Văn Nguyên, 20 tuổi, sinh viên trường nông lâm ở thành phố Vinh, do nợ tiền mà không có khả năng chi trả nên cuối tuần về quê trộm cắp.

Cụ thể, trưa ngày 5/3, gia đình chị Nhung (khối 6, thị trấn Anh Sơn) dựng xe máy tay ga trước cổng nhà. Thấy vậy, Nguyên tiến tới bẻ khóa và nhanh chóng phóng xe đi. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp của Nguyên đã bị chồng chị Nhung phát hiện và tri hô.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus