Thứ bảy, 18/05/2024 | 14:08
RSS

Chuyện thật như đùa: Người Venezuela chán nản vác bao tải tiền đi mua hàng

Thứ ba, 01/11/2016, 18:39 (GMT+7)

Lạm phát ở Venezuela khiến người dân phải cầm theo cả trăm tờ tiền chỉ để mua một hàng hóa cơ bản. Họ thường phải mang nhiều bao tải tiền ra đường nếu muốn mua sắm nhiều.

Đồng nội tệ Bolivar của Venezuela đã mất giá đến nỗi mỗi lần mua hàng, người dân nước này phải dùng một số lượng lớn tờ tiền.

Việc đếm một lượng tiền “khủng” tốn quá nhiều thời gian và công sức, nên thay vì đếm, nhiều cửa hàng ở nước này đã chuyển sang cân tiền. 

“Điều này thật đáng buồn. Vào thời điểm này, tôi nghĩ là pho mát có giá hơn số tiền có cùng cân nặng”, ông Gonzalez nói.

Đây được xem là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về tình trạng siêu lạm phát ở Venezuela - quốc gia từ chối công bố dữ liệu về giá tiêu dùng theo định kỳ. 

Người dân Venezuela đi siêu thị hiện nay phải vác theo những túi tiền lớn, trong khi trên đường phố đầy rẫy tội phạm. Tại các cửa hiệu, nhân viên thu ngân phải dùng tới những thùng lớn để đựng tiền bởi những ngăn kéo thông thường không còn đủ sức chứa.

lạm phát ở venezuaela

Lạm phát ở venezuela khiến người dân phải cân tiền vì không thể đếm. Ảnh: Bloomberg

Trong bối cảnh không có dữ liệu chính thức, các chuyên gia kinh tế phải đoán tỷ lệ lạm phát ở Venezuela. Theo nhiều ước tính khác nhau, tỷ lệ lạm phát năm 2016 ở Venezuela dao động từ 200-1.500%.

Để có đủ tiền mua hàng, người dân phải trải qua hành trình mệt mỏi xếp hàng chờ rút tiền ở ngân hàng. Số lượng máy ATM chẳng những bị giảm mà các ngân hàng còn áp đặt hạn mức rút tiền. Chỉ 2 năm trước, tiền trong ATM được bổ sung sau vài ngày. Giờ đây, thời gian bổ sung tiền chỉ còn vài tiếng.

Tiền rớt giá nhưng chính phủ vẫn không phát hành tiền có mệnh giá lớn hơn. Tờ tiền có giá trị cao nhất là 100 bolivar nhưng quy ngang giá chưa bằng đồng 10 xu Mỹ (bằng 1/10 USD).

Giờ đây, việc có quá nhiều tiền trở thành nỗi ám ảnh với Bremmer Rodrigues, 25 tuổi. Anh là chủ một tiệm bánh ở ngoại ô Caracas, mỗi ngày thu về hàng trăm nghìn tờ tiền bolivar.

Rodrigues phải giấu tiền trong văn phòng, đợi đến lúc thích hợp thì đóng gói rồi vận chuyển đến ngân hàng. "Ai mà nhìn thấy cảnh tôi chuyển tiền chắc họ sẽ nghĩ tôi là trùm ma túy. Mỗi ngày tôi phải nhận cả núi tiền", anh nói.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.