Thứ hai, 29/04/2024 | 20:33
RSS

Chưa sinh con đã phải đau đớn lên kế hoạch tổ chức đám tang cho con

Thứ tư, 09/05/2018, 19:21 (GMT+7)

Bà mẹ vô cùng đau buồn khi nghe tin về tình hình sức khỏe của đứa con đầu đang nằm trong bụng. Chị biết rằng, mình sẽ phải tổ chức đám tang cho đứa con vẫn đang nằm trong bụng mình.

Chị Nicole Grant, 19 tuổi và chồng là anh Jordan Garvie, 22 tuổi đến từ Cambuslang, Scotland đang vô cùng đau buồn khi nghe tin về tình hình sức khỏe của đứa con đầu đang nằm trong bụng. Hai anh chị biết rằng, mình sẽ phải tổ chức đám tang cho đứa con vẫn đang nằm trong bụng mình.

Chị Nicole kể lại: "Trong lần tôi đi siêu âm ở tuần thai thứ 12, bác sĩ đã rời phòng trong im lặng và chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, một bác sĩ khác tới và tiếp tục siêu âm lại lần nữa. Chúng tôi đã rất sợ hãi và mường tượng được sắp có chuyện gì xảy ra với mình".

Chị Nicole nói tiếp: "Sau đó, bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng, đầu của đứa bé phát triển không đúng cách. Con của tôi đã mắc phải một hội chứng có tên Anencephaly.

Chưa sinh con đã phải đau đớn lên kế hoạch tổ chức đám tang cho con
Kết quả siêu âm cho thấy đứa trẻ mắc phải hội chứng Anencephaly. Ảnh: DailyMail

Anencephaly là một rối loạn ống thần kinh. Do ống thần kinh của thai nhi không đóng lại hoàn toàn, để não tiếp xúc với nước ối gây ra sự thoái hóa các mô thần kinh.

Bộ não trẻ sơ sinh thiếu máu thường dẫn đến thiếu các phần của hộp sọ, não làm cho chúng bị mù, điếc và không có ý thức.

Trẻ sơ sinh bị mắc rối loạn này thường chết trong vòng vài tuần sau khi chào đời. Anencephaly khá hiếm, chỉ có khoảng 3/10.000 trẻ sơ sinh mắc phải. Hiện trên thế giới chưa có phương pháp chữa bệnh cho trẻ mắc anencephaly.

Cậu bé con chị Nicole dự kiến sẽ chào đời vào ngày 15/5 tới đây. Cặp vợ chồng trẻ cũng cho biết, anh chị đang lên một kế hoạch mà bất cứ người làm cha mẹ nào cũng không muốn làm trong đời, đó là tổ chức đám tang cho con mình. 


Xem thêm: Dân tố chủ tịch xã xin cắt hoa hồng 10% tiền hỗ trợ lũ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN