Thứ sáu, 03/05/2024 | 04:52
RSS

Mẹ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh công cộng vì quá nghèo

Thứ tư, 09/05/2018, 07:03 (GMT+7)

Không tiền, không người thân, mẹ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh công cộng khiến ai cũng xót xa

Trong phòng số 6 của khoa sản phụ khoa, bệnh viện Hội chữ thập đỏ thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), chị Châu ngồi sụt sùi bên đứa con sơ sinh đang ngủ ngon lành.

Khác với những sản phụ khác luôn có người thân đi cùng chăm sóc, chị chỉ có một mình từ lúc nhập viện đến giờ. Ngày 7/5 vừa qua, chị Châu đã suýt mất mạng khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh công cộng. 

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, hai mẹ con chị Châu đã được đưa đến bệnh viện Hội chữ thập đỏ. Theo y tá trưởng khoa điều dưỡng của bệnh viện cho biết, chị Châu sinh bé này là bé thứ hai nhưng trong lần mang thai này, cô hoàn toàn không được khám thai. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên kết quả khám sơ bộ cho thấy hiện tình trạng của hai mẹ con đều đã ổn. 

Sau khi cùng em bé được về phòng hậu phẫu, chị Châu luôn nhìn con với hai hàng nước mắt. Chị cho biết mình 29 tuổi, sống tại tỉnh An Huy. Chị đến Hàng Châu cách đây khoảng 10 ngày nhưng do không có tiền nên đêm phải ngủ lại trong các gian hàng trống ở chợ. 

Mẹ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh công cộng vì quá nghèo
Nhà vệ sinh nơi chị Châu đẻ rơi. Ảnh: QNSB

"Tôi mang thai 37 tuần rồi. Từ hôm mùng 6 là bắt đầu thấy bụng tụt xuống, đến sáng mùng 7 thì thấy trong người hơi khó chịu. Khi đang đi vệ sinh thì thấy đau bụng. Tôi cũng không ngờ con sẽ chào đời sớm như vậy", chị tâm sự.

Chị chia sẻ mình đã ly hôn vào tháng 6 năm ngoái, đứa con 4 tuổi theo chồng. Sau khi ly hôn chị mới phát hiện mình mang thai nhưng không muốn liên lạc lại với chồng cũ. Bố mẹ chị đã qua đời còn những mối quan hệ họ hàng khác chị từ chối nhắc đến. 

Vì mang thai nên chị Châu cũng không kiếm được công việc gì, cuối cùng rơi vào cảnh không nhà, không người thân và đã suýt mất mạng vì đẻ rơi con. 

Vụ việc đẻ rơi con trong nhà vệ sinh tương tự từng xảy ra tại Trung Quốc. Theo Cnwest.com, hôm 28/2, nhân viên trạm xăng ở huyện My, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc tìm thấy một bé trai sơ sinh sau khi nghe thấy tiếng khóc từ bên trong bể phốt tại khu vực nhà vệ sinh công cộng.

Một nhóm lính cứu hoả lập tức được cử đến hiện trường để giải cứu em bé.Em bé được đưa ra khỏi bể phốt sau nhiều nỗ lực của lính cứu hoả.

Các nhân viên cứu hộ đầu tiên dùng búa và máy cưa mài mòn để phá vỡ một cạnh bức tường của bể phốt, sau đó bơm oxy vào bể rồi cử một lính cứu hoả vào bên trong. "May mắn là em bé đang nổi trong bể và không bị nguy hiểm tới tính mạng", một cảnh sát viên họ Tian kể lại sự việc với Beijing News.

Đoạn video do các trang tin của Trung Quốc đăng tải sau đó cho thấy em bé được đưa lên xe cứu thương khi vẫn còn dây rốn và nhau thai.

Nhóm lính cứu hoả địa phương vừa đục tường vừa bơm oxy rồi nhảy vào trong bể phốt để cứu em bé.

Sau khi kiểm tra camera giám sát, cảnh sát đã tìm thấy người mẹ ở một bệnh viện tại địa phương. Cô này được vài người trong gia đình đưa đến bệnh viện để khám thai định kỳ trước khi sinh.

Người mẹ, khoảng 20 tuổi, cho biết không nhận ra mình đã sinh con khi đi vệ sinh. "Cô ấy nghĩ mình chỉ bị đau dạ dày", cảnh sát viên Tian nói. Vì vậy cô này ra khỏi nhà vệ sinh và tiếp tục đến bệnh viện để khám thai theo lịch đã hẹn.


Xem thêm: Bầu Tú lí giải việc Tấn Tài phải lo chi phí chữa trị cho Văn Hào

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN