Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:50
RSS

Chú rể trèo đứng trên bậc thang để hôn cô dâu trong đám cưới

Thứ bảy, 05/11/2016, 21:01 (GMT+7)

Để nói được lời thề nguyện và hôn cô dâu trong đám cưới, James Lusted (xứ Wales) đã phải trèo lên 4 bậc thang.

James, 28 tuổi, là một diễn viên trong các vở kịch câm chiếu vào dịp Giáng sinh. Anh mắc bệnh người lùn từ lúc mới sinh, bởi vậy, chiều cao của anh chỉ dừng lại ở 1,1m. Trong khi đó, người vợ kém 6 tuổi của anh, Chloe Roberts lại cao tới 1,7m.

Cả hai vừa có một đám cưới theo phong cách truyền thống sau 3 năm gắn bó, được tổ chức ở nhà thờ St Margaret ở Bodelwyddan, phía Bắc xứ Wales.

Chú rể James Lusted đứng lên chiếc thang 4 bậc để đeo nhẫn cho cô dâu. Ảnh: Wales News Service.

Chú rể lùn chia sẻ: “Tôi phải đặt làm chiếc thang có 4 bậc. Nó thực sự giúp tôi cao hơn cô dâu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể trao cho nhau nụ hôn tuyệt vời và ngọt ngào như bất cứ cặp vợ chồng nào khác trong ngày cưới”.

Hôn lễ của đôi vợ chồng “đũa lệch” này diễn ra tốt đẹp ở nhà thờ trước sự chứng kiến của 80 người. Tiệc cưới vào buổi tối cũng có thêm 150 vị khách. 

Cặp đôi chính thức làm đám cưới sau 3 năm hẹn hò. Ảnh: Wales News Service.

Theo The Sun, James bị mắc chứng bệnh về gen hiếm gặp có tên Diastrophic Dysplasia, một dạng rối loạn nhiễm sắc thể, ảnh hưởng đến sự phát triển của sụn và xương. Điều này có nghĩa là bố mẹ anh đều có chiều cao trung bình nhưng lại mang một dạng gen hiếm. Anh trai của James cũng bị lùn. 

Chloe và James đính hôn năm 2014. Cả hai quyết định chờ tới khi kết hôn rồi mới quan hệ tình dục. Mặc dù biết rõ nguy cơ có thể sinh ra một đứa con bị lùn nhưng cặp đôi vẫn hy vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc và sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.

Cặp vợ chồng mới cưới khẳng định dù những đứa trẻ có thế nào họ vẫn sẽ yêu quý chúng. Sau đám cưới, cặp đôi bay tới vùng biển Caribe để hưởng tuần trăng mật. 

Cả hai hy vọng sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu. Ảnh: Wales News Service.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus