Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:44
RSS

Chú rể làm đám cưới trong tang lễ của cô dâu khiến ai cũng rớt nước mắt

Thứ sáu, 25/10/2019, 06:55 (GMT+7)

Lễ cưới đặc biệt của Xu Shinan và Yang Liu diễn ra tại nhà tang lễ thành phố Đại Liên, phía đông Trung Quốc sáng 19/10, báo địa phương Dalian Evening News cho biết.

Khi thước phim về khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi phát trên màn hình, cũng là lúc anh Xu, 35 tuổi, ở Đại Liên, Trung Quốc nói lời tạm biệt lần cuối với vợ yêu, người đang nằm trong quan tài với những bông hồng xung quanh.

Yang, 34 tuổi, qua đời vì ung thư vú vào ngày 14/10 sau một năm rưỡi chiến đấu với căn bệnh quái ác. Yang, bạn gái 12 năm nay của Xu, mặc chiếc váy cưới trắng nằm trong quan tài, bao quanh là 169 bó hồng, khi anh đọc lời thề hẹn với cô trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Chú rể hy vọng lễ cưới sẽ hiện thực hóa giấc mơ làm cô dâu của Yang.

"Vợ, em đừng lo lắng! Với anh, cả cuộc đời còn lại sẽ sống trong nỗi đau nhưng anh sẽ không từ bỏ", Xu nói.

Mặc dù cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2013, nhưng họ hoãn tổ chức lễ cưới khi Yang bắt đầu cảm thấy đau ở ngực phải. Cặp đôi từng hy vọng rằng đó chỉ là khối u lành tính nhưng các bác sĩ xác nhận Yang bị ung thư vú sau ca phẫu thuật.

Chú rể làm đám cưới trong tang lễ của cô dâu khiến ai cũng rớt nước mắt
Hình ảnh xúc động từ đám cưới. Ảnh: Dalian Evening News

Yang, khi đó 28 tuổi, biết rằng cô chỉ còn sống được 5 năm. Dù vậy, cô vẫn rất lạc quan và quyết tâm đánh bại ung thư. Trong vài năm tiếp theo, Yang đã trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị và trị liệu. Cô cũng ghi lại hành trình ung thư trên Weibo và đưa ra những lời động viên tới hàng ngàn bệnh nhân.

Yang được các nhân viên bệnh viện mệnh danh là 'bệnh nhân ngôi sao' vì thái độ tích cực khi đối mặt với bệnh tật. Cô cũng từng được đài truyền hình Trung Quốc mời tới nói chia sẻ về cuộc chiến với ung thư. Tuy vậy, Yang từ chối lời đề nghị vì cảm thấy mình trông không đẹp sau khi tóc rụng hết vì hóa trị.

Năm 2017, tình hình của cô được cải thiện và hai người bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một căn hộ và chuẩn bị lại cho đám cưới. Không may, căn bệnh ung thư của Yang tái phát vào năm 2018. Xu đã đưa Yang đến nhiều bệnh viện trên khắp Trung Quốc để tìm cách chữa trị cho cô nhưng hồi tháng 5, sức khỏe của Yang xấu đi và cô phải nhập viện ở Đại Liên. Xu gặp một loạt biến chứng và nằm liệt giường từ tháng 7. Cô rơi vào hôn mê hôm 6/10 và được tuyên bố tử vong sau đó một tuần.

"Cô ấy thậm chí không thể nhận ra tôi vào phút cuối và chúng tôi đã không nói lời từ biệt", Xu kể. Sau khi Yang chết, Xu đã đến một tiệm váy cưới địa phương và được chủ cửa hàng cho phép chọn bất kỳ chiếc váy nào anh thích với giá chỉ một tệ.

"Dù đám cưới hôm nay bị muộn, nó đã hiện thực hóa giấc mơ của Yang Liu. Tất cả những gì anh có thể làm là thực hiện mong muốn của em và mặc cho em một chiếc váy cưới mà em ao ước", Xu nói trước bạn bè và gia đình rồi bật khóc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN