Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:54
RSS

Chú rể 26 lấy cô dâu 62: ‘Cô ấy không sinh được chúng tôi sẽ xin con nuôi’

Chủ nhật, 08/07/2018, 08:50 (GMT+7)

Lấy vợ nhiều tuổi anh Cương xác đinh 2 người sẽ không thể có con nhưng anh bảo, quan trọng là tình yêu còn con anh có thể xin nhận con nuôi.

Anh Cương đã vượt qua rất nhiều áp lực để đến với người mình yêu

Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (62 tuổi, thành phố Cao Bằng) bất ngờ nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là những bình luận ác ý khiến anh Cương và vợ sắp cưới vô cùng mệt mỏi.

Chia sẻ với PV, anh Cương cho biết, anh cùng vợ tương lai mất ăn mất ngủ mấy ngày qua kể từ khi câu chuyện hai người đi đăng ký kết hôn được chia sẻ lên mạng xã hội  

"Tôi rất buồn vì thông tin cá nhân được đăng tải lên mạng. Ngoài những lời chúc mừng thì cũng có không ít người chỉ trích tôi, nói ham mê tài sản, tiền bạc, vật chất của vợ. Những lời nói đó khiến tôi bị tổn thương", anh Cương nói.

Theo anh Cương, chuyện tình của anh với người vợ hơn 35 tuổi mà anh quyết định lấy có nhiều cung bậc cảm xúc.

Cách đây hơn nửa năm anh tình cờ quen chị Sao qua mạng xã hội, thời điểm đó anh biết chị Sao làm chủ tiệm spa chăm sóc da mặt, hút mụn. 

Sau những lần đi điều trị mụn, tình cảm của cả 2 nảy nở
Anh Cương nói rằng, tình yêu của anh là chân thành, không vì vật chất

“Lúc đó tôi đang làm ở xưởng cơ khí mặt nhiều mụn nên tôi đã đến như một khách hàng. Bản thân khi gặp tôi có cảm tình vì cô ấy rất tốt, sắc sảo, niềm nở, dễ gần.

Gặp nhau quý mến nhưng chưa có tình yêu. Sau lần đó thỉnh thoảng tôi đến làm mặt, nhà Sao có quán cafe những ngày nghỉ tôi hay lên uống rồi tâm sự cùng nhau. Chúng tôi rất hiểu nhau, tôi là người sống nội tâm nên khi nói chuyện có sự đồng cảm", anh Cương chia sẻ.

Sau đó, tỉnh yêu giữa anh Cương và người phụ nữ hơn 35 tuổi đã nảy nở. Anh Cương đã chủ động rủ chị Sao về quê mình chơi cũng muốn giới thiệu với gia đình. 

“Hôm 3/3/2018 tôi cùng Sao về quê trên đường về tôi đã lấy can đảm thổ lộ tình cảm chân thành của mình với cô ấy. Lúc đó Sao vẫn ngượng ngịu và bất ngờ lắm… Sau nhiều ngày bằng tình cảm chân thành cô ấy đã quyết định nhận lời yêu tôi”, anh Cương nhớ lại.

Đem chuyện tình cảm với người con gái ấy về kể với bố mẹ ở quê, bố mẹ anh Cương vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, trước tình cảm của con trai dành cho chị Sao người thân anh Cương cũng dần hiểu và chấp thuận.

“Bố mẹ tôi bảo bây giờ lấy người hơn tuổi sau này khổ, rồi con cái…. nhưng tôi bảo đến với vợ vì tình yêu, quyết tâm đến với nhau thì tôi bỏ qua tất cả để ở bên nhau. Tôi giải thích cuộc sống của mình do mình nắm lấy miễn sao mình hạnh phúc là được”, anh Cương nói.

Chia sẻ về 2 con gái của vợ, họ chỉ gọi anh Cương là chú. “Hai con gái không phản đối gì vì con gái không phải lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho mẹ được cho nên các cô ấy bảo có chú ở bên chăm sóc cho mẹ thì họ cũng yên tâm hơn.

Các con gái cũng nghĩ mẹ gặp nhiều đau thương, mất mát, trải qua nhiều đau khổ rồi nên muốn mẹ những ngày tháng còn lại được sống hạnh phúc”, anh Cương kể.

Khi hai người quyết định đi ký kết hôn anh Cương và chị Sao cũng đã nói chuyện với nhau trước, dù biết không có con nhưng quan trọng yêu thương. 

“Sống với nhau được hạnh phúc để xã hội nhìn vào dù có hơn hay kém tuổi thì tình yêu chiến thắng tất cả. Về con cái vợ chồng tôi cũng đang nghĩ đợi cưới xong ổn định công việc mọi thứ nếu muốn con cái có thể đi xin nhận con nuôi. Dự kiến tháng 8 âm lịch tới đây chúng tôi sẽ tổ chức kết hôn”, anh Cương chia sẻ thêm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN