Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:48
RSS

Chồng vừa chở con đi học, vợ cùng ông hàng xóm thương vong trong căn nhà khóa trái

Thứ hai, 15/06/2020, 15:09 (GMT+7)

Khi người chồng chở con đi học, hàng xóm phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội nên vội gọi nhau đến cứu chữa, bên trong là người vợ bị thương còn ông hàng xóm đã chết.

Ngày 15/6, ông Phan Văn Tuân, Chánh văn phòng UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum xác nhận với báo Tổ Quốc trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo báo NLĐ, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 15/6. Lúc này, anh V.T.P (trú thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) chở con của mình đi học không lâu thì hàng xóm phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội nên vội gọi nhau đến cứu chữa.

Lúc này cửa nhà bị khóa trái bên trong nên người dân buộc phải phá cửa để xông vào. Sau khi vào trong, người dân phát hiện chị T. T. T. X. (37 tuổi, vợ anh V.T.P) bị thương nặng và một người đàn ông khác (trú cùng thôn) đã tử vong.

Chồng ra ngoài, vợ cùng ông hàng xóm suýt chết cháy trong căn nhà khóa trái
Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Đắk Tô đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin chính thức sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Vụ việc người vợ chết cháy cùng ông hàng xóm từng xảy ra trước đây, có điều hung thủ chính là người chồng. Ngày 1/10/2018, Công an TX.An Khê (Gia Lai) cho biết có một vụ mâu thuẫn tình cảm khiến chồng tạt xăng đốt vợ, sau đó, ngọn lửa bùng cháy lan sang người bên cạnh khiến cả hai bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, ông Đoàn Văn Có (SN 1972, ngụ Tổ 13, Phường Tây Sơn, TX.An Khê) đi nhậu về không thấy vợ ở nhà, ông liền gọi điện thoại rồi cãi nhau với vợ là chị Trần Thị Ng. (SN 1977).

Dứt cuộc điện thoại xong, gã chồng cầm chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng đến nhà ông Bùi Kim N. (SN 1956, ngụ Tổ 14, Phường An Phú, TX.An Khê), nơi bà Ng. thuê để bán trái cây. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi nhau. Bực tức, ông Có dọa tạt xăng đốt vợ mình. Lo sợ, bà Ng. bỏ chạy vào nhà ông Bùi Kim N. kêu cứu.

Lúc này, nghe tiếng ồn ào, ông N. từ trong nhà đi ra, đúng lúc chồng của bà Ng. cầm chai xăng tạt mạnh vào người vợ của mình đồng thời trúng vào ông N. Ông Có còn bật lửa châm vào người bà Ng. khiến ngọn lửa bùng cháy, lan sang ông N và các vật dụng khác trong nhà. Phóng hỏa xong, ông Có đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng được gia đình cùng các cơ quan chức năng vận động ra đầu thú.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN