Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:46
RSS

Chồng tử vong khi đi mò cua bắt ốc để nuôi vợ tâm thần và 4 đứa con thơ

Thứ ba, 14/01/2020, 11:57 (GMT+7)

Hai cậu con trai 8 tuổi không thấy bóng đèn pin của bố sáng nên đã quay lại để tìm thì phát hiện bố nằm bất động dưới mương.

Chồng tử vong khi đi mò cua bắt ốc để nuôi vợ tâm thần và 4 đưa con thơ
4 đứa con của anh N. bên bàn thờ bố. Ảnh Soha.

Sáng 14/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa có người đàn ông tử vong khi đi mò cua bắt ốc.

Theo đó, vào khoảng 19h tối 13/1, anh T.V.N. (SN 1988, trú tại thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc) cùng 2 con trai sinh đôi 8 tuổi đi mò cua bắt ốc ở cánh đồng trước nhà. Khi ra đến đồng, 3 bố con chia ra hai hướng để mò cua bắt ốc.

Khoảng một lúc sau, hai cậu con trai không thấy bóng đèn pin của bố sáng lên nên đã quay lại để tìm thì phát hiện bố nằm úp mặt dưới mương. “Thấy vậy, một cháu đã chạy về nhà báo tin, đến khi gia đình ra đến nơi thì anh N. đã tử vong”, vị lãnh đạo xã nói.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng gia đình đưa thi thể về mai tang theo phong tục địa phương. “Nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh N. khả năng là do lúc mò cua bắt ốc bị lên cơn động kinh”, ông Diệu nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, anh N. từ nhỏ đã bị tâm thần, sau này lớn lên thường xuyên lên cơn động kinh, thế nhưng gia đình vẫn quyết định mai mối cho anh N. cưới vợ. Vợ anh N. (SN 1984) cũng bị tâm thần từ nhỏ.

Được biết, anh N. kết hôn năm 2008, sinh được 4 người con, con gái lớn đang học lớp 5, hai cháu trai sinh đôi 8 tuổi, cháu nhỏ nhất 6 tuổi. Các cháu đều bình thường, không có biểu hiện giống như bố mẹ.

Thông tin với PV, bà Trần Thị Thúy Kiều, Chủ tịch hội LH phụ nữ xã Thượng Lộc cho biết, cả 2 vợ chồng anh N. đều thuộc diện thiểu năng trí tuệ, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hàng tháng đều được nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Trước đây vợ anh N. đi phụ hồ thuê, nhưng mấy năm nay bệnh tình ngày càng nặng nên chỉ ở nhà không làm gì. Còn anh N. từ xưa đến nay chỉ kiếm sống bằng nghề mò cua bắt ốc. "Bố chết, mẹ tâm thần, trong khi 4 đứa con đang trong độ tuổi ăn, học. Tương lai của các cháu là rất mù mịt" , bà Kiều nói.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN