Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:09
RSS

Chồng hờ tẩm xăng đốt vợ sau khi nhậu hết 1,5 lít rượu và 2 két bia

Chủ nhật, 04/08/2019, 14:57 (GMT+7)

Sáng 4/8, thượng tá Cao Tiến Phu - trưởng công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lawsk - cho biết đã thụ lý để điều tra vụ án chồng tẩm xăng đốt vợ xảy ra tại xã Cư M'lan (huyện Ea Súp)

Sáng 4/8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), cho Tiền Phong biết đơn vị đã cử điều tra viên đến bệnh viện để lấy lời khai của nạn nhân, để làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ bị bỏng nặng nghi bị chồng tẩm xăng đốt.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, bà Triệu Thị Huyền (44 tuổi, hộ khẩu TP Buôn Ma Thuột, tạm trú tiểu khu 296 xã Cư M’lan, Ea Súp) và ông Lý Văn Dương (38 tuổi) chuẩn bị dụng cụ để đi làm rẫy.

Trước đó, ông Dương mua 5 lít xăng rồi chia đôi ra hai can (2,5 lít/can), pha nhớt vào bên trong can (để chạy máy phát cỏ). Trước khi đi làm, ông này cũng mài dạo rựa, chuẩn bị cuốc để hai vợ chồng vào rẫy. Ngay lúc này, hàng xóm qua mời nhậu nên cả hai người hoãn đi làm.

Bà Huyền kể, cuộc nhậu có 6 người uống hết 1,5 lít rượu và 2 thùng bia nên tất cả đều say. Vợ chồng cãi vã, bà Huyền bị ông Dương nổi nóng đấm đá rồi vớ lấy can xăng gần đó tưới lên người bà Huyền, châm lửa đốt. Người nhà phát hiện dùng nước dập lửa, đưa bà Huyền đi bệnh viện cấp cứu. Hiện bà Huyền đang được điều trị tích cực với các vết thương ở ngực, bụng, đùi và mặt với diện tích bỏng độ III hơn 40% cơ thể.

Bà Huyền cho Tuổi Trẻ biết đây không phải là lần đầu mình bị ông Dương đánh "thừa sống, thiếu chết". Bà nói cả hai đã có gia đình nhưng đều đã ly hôn và về sống với nhau được khoảng 6 năm nay. 

 

Chồng hờ tẩm xăng đốt vợ sau khi nhậu hết 1,5 lít rượu và 2 két bia

Chồng hờ tẩm xăng đốt vợ sau khi nhậu hết 1,5 lít rượu và 2 két bia
Bà Thu nằm tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong & Tuổi Trẻ

Hai người có một con gái chung 5 tuổi, nhưng không đăng ký kết hôn. Vợ chồng mua mấy hecta đất rẫy ở tiểu khu 296 để canh tác sinh nhai.  "Bình thường anh Dương hiền, ít nói. Thế nhưng cứ nhậu say là như thú dữ, đánh chị tôi rất ác. Rất nhiều lần chị ấy mang thương tích đầy mình về nhà tôi. 

Nhưng chăm sóc cho khỏe thì chị ấy lại quay về bên anh ta. Ít hôm lại bị đánh cho nhừ tử rồi lại chạy về nhà tôi" - bà Trần Thị Thu, em dâu bà Huyền, bức xúc.

Theo bà Thu, cách nay khoảng 1 năm, ông Dương dùng dao chém vào đùi, lưng bà Huyền, cắt trụi tóc vợ, làm gãy 2 cái răng. Bà Huyền ôm thân thể đầy thương tích và con gái về nhà mẹ đẻ (sống với em trai và em dâu) để trốn chồng và… dưỡng thương.

Bà Huyền cho biết không nhớ bao nhiều lần trong 6 năm chung sống bà bị ông Dương đánh. "Cứ say là đánh, hết say lại xin lỗi'. Mỗi lần chồng xin lỗi, hứa sửa chữa nên tôi không báo công an vì mong vợ chồng, con cái hòa thuận. Nhưng như thế này thì không chịu nổi nữa rồi".

"Tôi đã yêu cầu công an điều tra, giám định vết thương để khởi tố vụ án. Có như vậy anh ta mới chừa được thói hung hãn đó", bà Huyền đau khổ khi buộc phải tố cáo người đầu gối tay ấp với mình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN