Thứ năm, 25/04/2024 | 14:48
RSS

Vụ chồng chém vợ 42 nhát dao ở Hà Nội: Lời khai của gã cuồng ghen

Thứ bảy, 14/01/2017, 07:02 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, người chồng chém vợ 42 nhát dao ở xã Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội) tỏ rõ thái độ ân hận vì đã xuống tay sát hại vợ trong cơn cuồng ghen.

Vừa về nước, vợ bị chồng sát hại

Những ngày qua, người dân thôn Yên Mỹ (xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội) không khỏi xôn xao trước sự việc người vợ vừa về quê ăn Tết lại bị chính chồng mình dùng dao đâm chết trong đêm. Sự việc đau lòng trên xảy ra khoảng 7h40 sáng 12/1 tại gia đình Vương Văn H. (SN 1977, ở thôn Yên Mỹ xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Thời điểm trên, giữa H. và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) xảy ra cãi vã. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, H. đã dùng con dao bầu đâm, chém nhiều nhát vào chị H, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

An-mang-thach-That

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh Trí Kiên

Sau khi gây án, H. lấy xe máy định bỏ trốn thì bị người dân trong xóm giữ lại, trình báo sự việc lên cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, các trinh sát Đội CSHS, Công an huyện Thạch Thất nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau gần 1 giờ đồng hồ triển khai truy bắt, đối tượng H. bị bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra.

Bước đầu H. khai nhận, vào khoảng 6h cùng ngày, chị H. dậy nấu cơm cho gia đình ăn sáng. Sau đó, H. đưa các con đi học. Đến khoảng 7h cùng ngày, H trở về nhà ngồi bà bàn chuyện chi tiêu trong gia đình với vợ vì trước đó ít hôm, chị H. đã hết thời gian hợp đồng đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Vì lý do cá nhân, chị H. trở về nước với hai bàn tay trắng sau mấy năm lao động nước ngoài. Sáng hôm xảy ra sự việc, chị H. xin tiền chồng để đi chợ mua một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân thì bị hỏi vặn lại: “Tiền đi lao động để đâu mà phải xin người ở nhà?”.

Sau đó, chị H. giải thích và liệt kê với chồng rằng số tiền dành dụm được khi đi xuất khẩu lao động đã dùng để trả nợ một số người đã hai vợ chồng từng vay trước đó. 

Tuy nhiên, H. cho rằng số nợ nói trên đã được trả đẩy đủ trước lúc chị H. đi xuất khẩu lao động và nghi ngờ vợ không thật lòng với mình. H. còn ghen tuông vì cho rằng đã có người thứ 3 xen vào tình cảm vợ chồng nên mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm và dẫn tới sự việc đau lòng nói trên.

Được biết, hai vợ chồng H. kết hôn năm 2001, sau đó sinh được 2 người con trai. Cuộc sống gia đình không mấy khá giả nên giữa hai vợ chồng cũng có đôi lúc mâu thuẫn, cãi vã. Đến đầu năm 2012, hai vợ chồng từng xảy ra xô xát vì H. nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.

Chỉ đến khi được mọi người khuyên can, H. mới chịu làm lành với vợ. Cuối 2012, chị H. tích góp được ít tiền và vay mượn thêm để đi xuất khẩu lao động Malaysia.

"Trong 3 năm đầu, vợ em gửi về gia đình hơn 100 triệu đồng. Năm thứ 4 hết hợp đồng, cô ấy xin gia hạn hợp đồng lao động thêm 1 năm, nhưng trong thời gian này không gửi thêm bất kỳ khoản tiền nào về cho gia đình. Bên cạnh đó, cô ấy cũng bắt đầu có những hành động khó hiểu, hờ hững chuyện chăn gối với chồng" - H. trần tình.

"Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau, cô ấy tỏ ý thách thức nên trong lúc ghen tình, không kiềm chế được bản thân, em đã dùng dao đâm, chém vợ nhiều nhát. Giờ ngồi đây nghĩ lại, em thực sự cảm thấy ăn năn về hành vi mất kiềm chế của bản thân. Em đã làm khổ bố mẹ già và hai đứa con thơ" - H. nói trong nước mắt.

án mạng ở Thạch Thất 1

Con đường dẫn vào ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh Trí Kiên

Nỗi đau người ở lại

Chiều 13/1, PV đã tìm về ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ ở xã Bình Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trong ngôi nhà nhuốm màu tang tóc, anh Linh (người thân trong gia đình - tên nhân vật đã được thay đổi) không khỏi ngậm ngùi xót thương khi kể về vụ việc.

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Giờ chị H. đi rồi để lại hai đứa nhỏ bơ vơ. Là người thân trong nhà, chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng lo tang ma cho chị ấy, động viên hai đứa nhỏ để chúng nguôi ngoai nỗi buồn, tập trung vào học tập".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mậu (tên nhân vật đã được thay đổi) đỏ hoe hai mắt vì khóc thương cô cháu gái tần tảo sớm hôm lo cho gia đình, nhưng lại tử vong ngay dưới nhát dao oan nghiệt của người chồng. 

Bà Mậu chia sẻ: "H. đi xuất khẩu lao động ở Malaysia đã được 4 năm nay, năm nào cháu cũng gửi tiền về cho gia đình. Trước khi H. đi, tôi có nghe nói hai vợ chồng nó đã tích góp được ít vốn để làm lại căn nhà khang trang hơn nhưng vẫn còn nợ một khoản tiền tương đối. Đợt vừa rồi, H. trở về và có thông báo với nhà mẹ đẻ là đã trả hết số nợ kia rồi".

Bà Mậu nói thêm: "Mới hôm 10/1, H. về nên cả gia đình cùng tụ tập liên hoan đông vui lắm. Hôm liên hoan đón cháu về, cả nhà còn cười nói với nhau. Thế mà chỉ hôm sau thôi, tôi nhận được tin báo mà không kìm nổi hai dòng nước mắt. Đúng là trên đời khó lường trước được sự việc gì có thể xảy đến".

Theo lời kể của một số người dân sống gần ở hiện trường vụ án mạng, hôm xảy ra sự việc, họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà nạn  nhân nên vội sang gọi cửa nhưng không được. 

Nghi có chuyện chẳng lành, hai người em họ của nạn nhân vội phá cửa kính xông vào nhà và bàng hoàng phát hiện chị H. đang nằm gục bên vũng máu. Hai người lập tức hô hoán hàng xóm tới ứng cứu và đưa chị H. đi cấp cứu nhưng không kịp.

án mạng ở Thạch Thất 2

Người nhà chuẩn bị lễ tang cho chị H. Ảnh Trí Kiên

"Giờ chỉ khổ cho hai con thơ mồ côi mẹ, một đứa năm nay lên lớp 8, đứa còn lại mới học lớp 4. Cả hai đều còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi mất mát do bố chúng gây nên. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, mong rằng anh H. có thể tĩnh tâm để tiếp tục nuôi dạy 2 đứa nhỏ ăn học thành người, có vậy thì mẹ chúng dưới suối vàng mới phần nào nhắm mắt xuôi tay" - người thân của hai vợ chồng nghẹn ngào chia sẻ.

Trước đó như Đời Sống Plus đã đưa tin, sáng 12/1/2017, tại xã Bình Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Theo thông tin ban đầu, sáng 12/1, giữa hai vợ chồng anh Vương Văn H. (SN 1977) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, cùng trú tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên) xảy ra mâu thuẫn. 

Trong cơn nóng giận, anh H. đã dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị H. tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus