Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:18
RSS

Chia sẻ đau đớn của người thân cô gái bị giết, phi tang xác ở TPHCM

Thứ ba, 05/06/2018, 07:16 (GMT+7)

“Con tôi bị người khác sát hại rồi. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, con tôi có tội tình gì đâu. Tôi lên nhận dạng thì đúng là con gái mình...”, người cha nạn nhân khóc nghẹn.

Chia sẻ đau đớn của người thân cô gái bị giết, phi tang xác ở TPHCMChị N. Ảnh: Gia đình cung cấp

Như đã đưa tin ciều 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, tạm giữ hình sự Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) để làm rõ hành vi sát hại bạn gái rồi phi tang xác ở nhiều nơi. Nạn nhân trong vụ trọng án là chị Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

"Con tôi có tội tình gì đâu"

Theo Thanh Niên, tối 4/6, ông Đ.A.D (ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) nghẹn ngào cho biết, sau hơn 3 ngày mất thông tin liên lạc với con cái của mình là chị Đ.Y.N (27 tuổi) thì cuối cùng hung tin cũng đã đến với gia đình ông.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông D nghẹn ngào nói, chiều hôm nay trong lúc đang hỏi thăm bạn bè của con gái, gắng hỏi thông tin con đang ở nơi đâu thì bất ngờ ông nhận được thông tin từ công an cho biết con gái của ông có khả nghi là nạn nhân bị sát hại ở hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp) và bị nghi phạm phi tang xác tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

Linh tính chẳng lành, ông và người nhà tức tốc chạy lên thì xác nhận đó là con gái thân yêu của gia đình. “Con tôi bị người khác sát hại rồi chú ơi. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, con tôi có tội tình gì đâu. Tôi lên nhận dạng thì đúng là con gái mình. Tôi đang hoàn tất hồ sơ với Công an huyện Gò Dầu và đang chờ đưa con về với gia đình”, nói đến đây ông D khóc nghẹn.

Trước đó, ngày 2/6 khi mất liên lạc thông tin với con gái, ông Đàm A.D đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm. Đồng thời ông cũng làm đơn trình báo Công an xã Quy Đức (huyện Bình Chánh) nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Được biết, chị Đ.Y.N hiện là nhân viên bán đồ lưu niệm cho Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM). Ngày 31/5, chị N vẫn đi làm bình thường, nhưng đến tối cùng ngày thì mất mọi liên lạc với người thân trong gia đình cho đến ngày nhận được hung tin.

Lời khai lạnh người của nghi phạm

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ án được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Chia sẻ đau đớn của người thân cô gái bị giết, phi tang xác ở TPHCM
Căn nhà nơi xảy ra vụ giết người khóa kín cửa. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, Vnexpress, tại cơ quan công an, bước đầu, Hiếu thừa nhận đó là những phần thi thể của người yêu. Hai người quan hệ tình cảm đã lâu, gần đây anh ta nghi ngờ cô gái thay lòng đổi dạ nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 31/5, trong cơn ghen, Hiếu sát hại chị N tại phòng trọ. Để tránh bị phát hiện, Hiếu phân xác nạn nhân rồi đem đi phi tang ở nhiều nơi. Khi mang những phần thi thể cuối cùng của chị N vứt ở Tây Ninh thì bị phát hiện.

Theo Dân trí, lực lượng chức năng đã khám nghiệm phòng trọ của Hiếu và phát hiện nhiều vết máu khô và một số chứng cứ quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án này.


Xem thêm: Thêm 1 cô gái tố Phạm Anh Khoa khóa tay tấn công tình dục

PV
Theo Dân Việt