Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:24
RSS

Bà lão U70 có 4 đời chồng nghi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ hai, 04/06/2018, 20:28 (GMT+7)

Bà M. từng có 3 đời chồng nhưng các ông này đều bệnh tật, sức khỏe kém. Bà mới cưới người chồng thứ 4 được khoảng 5 tháng thì qua đời nghi do bị sát hại trong phòng trọ.

Bà chồng và người chồng thứ 4

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết tại phòng trọ của một người phụ nữ sống trên địa bàn xã Lộc Giang. Nạn nhân là bà Nguyễn Thụy M. (SN 1955, quê ở xã Tân Mỹ huyện Đức Hòa).

Theo chính quyền địa phương, bà M. có mối quan hệ tình cảm khá phức tạp. Bà này có nhiều đời chồng, trong đó có người chồng thứ 4 bà này mới tổ chức đám cưới vào đầu năm 2018.

Một người bạn thân của bà M. cho biết, mặc dù bà M. đã 63 tuổi nhưng vẫn rất ăn diện, thường xuyên mặc đầm, đeo nhiều vòng vàng. Người dân địa phương thường gọi bà là bà M. “xì tin”.

Khi còn trẻ, bà M. cưới chồng đầu tiên ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Hai người có với nhau 2 người con, năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi.

Sau đó bà M. lấy người chồng thứ 2 nhà ở gần đó và có với ông này 1 cô con gái. Người chồng đầu của bà M. mới chết cách đây 5 tháng, còn người chồng thứ 2 thì đang mắc trọng bệnh.

Tiếp đó, bà M. lại sinh sống với người chồng thứ 3 quê ở tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên ông này gần đây cũng mắc trọng bệnh và nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Tới đầu năm 2018 thì bà M. tổ chức đám cưới với người chồng thứ 4, quê ở tỉnh Tây Ninh.

“Bà M. có hơn chục năm làm công nhân công ty sản xuất gạch. Bà ấy có tính hiền lành, tiết kiệm nên có khá nhiều tiền cho vay lãi. Bà ấy còn sắm nhiều vàng và thường xuyên đeo trên người.

Người chồng thứ 4 này là dân ăn chơi cờ bạc, thường xuyên qua Campuchia chơi casino. Trong quá trình trung sống, ông này đã lấy của bà M. 70 triệu đồng để đi chơi casino và thua hết. Sau đó bà ấy đã phải bỏ việc ở công ty gạch để chạy trốn người chồng này”, người bạn thân của bà M. cho biết.

Bà lão U70 có 4 đời chồng, nghi bị sát hại trong phòng trọ
Khu nhà trọ xảy ra vụ việc

Cũng theo người bạn này, ban đầu bà M. bỏ về quê cũ, sinh sống với cậu con trai của người chồng đầu tiên. Tuy nhiên do không hợp cách sống nên sau đó bà M. đã ra ngoài thuê nhà trọ ở 1 mình hơn 1 tháng qua và cuối cùng là bị sát hại tại phòng trọ.

Theo đó, tối 30/5, chủ nhà trọ gọi cửa không thấy bà M. trả lời trong khi căn phòng trọ vẫn khóa ở bên trong. Nghi ngờ có điều bất thường, người này liền chạy ra phía sau nhà trọ rồi nghé vào cửa sổ thì thấy bà M. nằm bất động trong đám chăn màn lộn xộn. Ngay sau đó chủ nhà trọ đã gọi công an xã tới phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện bà M. đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Đức Hòa nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng gây đa chấn thương dẫn đến mất nhiều máu, tử vong. Đáng chú ý, một số vòng vàng trên người nạn nhân vẫn còn.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đây có thể là án mạng nên cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành truy tìm nghi phạm. Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng cho rằng rất có thể hung thủ có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Hiện thi thể bà M. đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.


Xem thêm: Lời khai CỰC SỐC của bị cáo Yasumasa Shibuya trong vụ bé Nhật Linh sau 1 năm im lặng

Lệ Thủy
Theo Đời sống Plus/GĐVN