Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:13
RSS

Chỉ với 12 triệu đồng, mẹ 9X đi đẻ nhàn tênh như đi nghỉ dưỡng sang chảnh

Thứ năm, 23/08/2018, 20:28 (GMT+7)

12 triệu là mức giá quá hợp lý so với dịch vụ và sự chăm sóc tuyệt vời mà chị Hà đã được trải nghiệm trong lần sinh nở thứ hai.

Chỉ với 12 triệu đồng, mẹ 9X đi đẻ nhàn tênh như nghỉ dưỡng nơi sang chảnh
Phòng sau sinh sang chảnh. Ảnh FBNV

Đi đẻ ở đâu là câu hỏi hầu hết các chị em khi mang thai đều quan tâm và tìm hiểu thật kỹ. Các yếu tố như cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ, chi phí sinh nở cũng được cân nhắc kỹ lưỡng sao cho phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình.

Và khi nghe những chia sẻ về kinh nghiệm đi đẻ của bà mẹ 26 tuổi đến từ TP. Ninh Bình Đào Thị Thu Hà chắc chắn nhiều chị em sẽ thở phào nhẹ nhõm phần nào khi chuyện “vượt cạn” cũng không hề khủng khiếp như tưởng tượng.

Chi phí sinh không quá đắt đỏ, lại quá nhiều ưu đãi

Trước khi đưa ra quyết định sinh ở đâu, chị Hà cũng đã tìm hiểu, so sánh dịch vụ, phòng ốc tại nhiều bệnh viện khác nhau và có tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cuối cùng chị quyết định chọn Bệnh viện Thu Cúc ở Hà Nội

Mặc dù sinh sống và làm việc ở Ninh Bình nhưng lại chọn một bệnh viện trên Thủ đô để sinh nở, chia sẻ về cơ duyên này, chị Hà cho biết: “Một lần tình cờ đi khám mình có nghe 2 người bên cạnh nói chuyện bên Thu cúc mới có khoa sinh nhưng không để ý. Xong sau đấy lướt mạng thì có quảng cáo của của bệnh viện này hiện lên nên tò mò vào xem. Tìm hiểu thấy khá hợp lý nên lên đó khám thử, khám xong là ưng luôn rồi nộp tiền đăng ký sinh cái roẹt mà không đắn đo”.

Chỉ với 12 triệu đồng, mẹ 9X đi đẻ nhàn tênh như nghỉ dưỡng nơi sang chảnh2
Em bé thứ hai của chị Thu Hà. Ảnh FBNV

Chị Hà đăng ký sinh trọn gói từ tuần 36 để làm xét nghiệm hồ sơ sinh, giá là 17 triệu nhưng đúng vào dịp khuyến mại nên được giảm 30%, chỉ còn 12 triệu. Gói sinh này bao gồm cả mũi tiêm gây tê màng cứng 1.500.000 đồng chứ không giống một số bệnh viện khác muốn tiêm phải đóng thêm tiền. Chị Hà cho biết, mức giá này quá hợp lý so với dịch vụ và sự chăm sóc tuyệt vời mà chị đã được trải nghiệm.

Trong gói sinh còn bao gồm tất cả đồ dùng của mẹ, con, sữa cho con, đồ ăn cho mẹ, người nhà được 1 bữa ăn sáng. Đi sinh không phải mang bất cứ thứ gì trừ 1 bộ quần áo mẹ, 1 bộ quần áo con khi ra viện. Bệnh viện chuẩn bị từ gói khăn ướt trở đi.

Ngoài ra, còn được tặng 1 voucher massage thon gọn sau sinh, 1 voucher thẩm mỹ trị giá 1 triệu, 10 buổi tắm bé tại nhà. Nhưng do ở xa nên 10 buổi tắm cho bé bệnh viện tặng chị Hà 2 túi quà.

Ấn tượng đầu tiên của chị Hà về bệnh viện là vô cùng sạch đẹp, khiến cho mọi người có cảm giác không phải đi để mà là đi... nghỉ dưỡng. Mọi thứ ở đây từ cái bóng đèn, cái bàn cũng thiết kế kiểu ấm thứ gì cũng xinh xinh gây thích thú cho người nhìn.

“Điều tiếp theo làm mình ấn tượng ở đây là lúc nằm phòng chờ sinh cạnh phòng sáng họ giao ban. Phải gọi là ngạc nhiên. Sáng giao ban nhân viên được quán triệt về thái độ phục vụ khách hàng, cách ăn nói, cách cầm dụng cụ, mọi thứ phải được vô trùng, ngăn nắp. Mình nghe xong mắt chữ O mồm chữ A vì quá chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng”, chị Hà chia sẻ thêm.

Chỉ với 12 triệu đồng, mẹ 9X đi đẻ nhàn tênh như nghỉ dưỡng nơi sang chảnh3
Chị Thu Hà không nghĩ rằng dịch vụ ở bệnh viện là tốt đến như vậy. Ảnh FBNV

Sản phụ và em bé được chăm sóc từ A-Z, chu đáo cả sau khi về nhà

“Mình đau đẻ lúc 1h đêm. Rục rịch gọi xe đi từ Ninh Bình lên Hà Nội là 3h30. Lúc lên đến viện 1 mình 1 khoa thênh thang. Lên đến nơi gọi bác sĩ nằm đo monitor. Sáng hôm sau họ cho mình vào thụt tháo sạch sẽ, còn được mấy bạn điều dưỡng hỏi có muốn tắm không rồi đưa cho chai petadin to đùng đi tắm sạch sẽ mới lên bàn đẻ.

Trong khi đẻ lúc nào cũng có máy huyết áp, máy đo nhịp tim, oxi cắm vào mũi theo dõi cẩn thận. Lúc khâu tầng sinh môn bác khâu nhẹ nhàng không hề đau luôn. Vết khâu cực đẹp về mấy hôm đã lành mà không bị lồi tí nào. Sinh xong mình đi lại được luôn ngoại trừ đau dạ con ai cũng bị thì vết khâu không bị đau. Đẻ xong con được da kề da với mẹ. Xong xuôi đẩy ra ngoài phòng chờ thì con được đi tiêm viêm gan B và vitamin K luôn”.

Sau khi sinh xong, chị Hà được chuyển lên phòng sau sinh trên tầng 6. Vì không có người sinh cùng khoảng thời gian này nên chị Hà được nằm riêng 1 phòng 2 giường (bình thường người nhà ở lại là phải nằm giường phụ 200k/ngày).

Phòng được trang bị đầy đủ từ bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, sữa tắm phục vụ người nhà. Kèm thêm cả trà, cafe, bánh ngọt y như khách sạn. Hộ lý dọn phòng liên tục. Khi có việc gì cần chỉ cần bấm chuông đầu giường y tá sẽ vào làm mà người nhà không phải làm gì.

Chỉ với 12 triệu đồng, mẹ 9X đi đẻ nhàn tênh như nghỉ dưỡng nơi sang chảnh5
Một bữa cơm của sản phụ sau sinh. Ảnh FBNV

Về ăn uống, cơm cho sản phụ rất ngon. Đến bữa sẽ có người đi hỏi xem muốn ăn gì. Người nhà có thể lên tầng 10 ăn hoặc đặt luôn cơm xuống phòng ăn cùng sản phụ lúc họ đi ghi đơn. Cơm ở đây tầm 60-80k/suất nhưng chị Hà thấy sạch sẽ và ngon nên để người nhà ăn luôn trong viện mà không phải ra ngoài.

Lúc gần ra viện có bác sĩ trưởng khoa qua khám và thăm hỏi. Bác sĩ ở đây nhẹ nhàng và thân thiện vô cùng, có vấn đề gì thắc mắc thì hỏi luôn và được giải đáp tận tình. Sau khi về nhà, viện cũng gọi về hỏi tình hình sức khỏe của 2 mẹ con và hỏi xem hôm đi sinh có vấn đề gì không, dịch vụ có tốt, có ý kiến gì không?

Về bảo hiểm chị Hà chia sẻ: “Nếu có bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng theo quy định, như mình là hưởng trái tuyến, vì dịch vụ hết nên mình được trừ gần 1 triệu. Viện liên kết rất nhiều bên bảo hiểm nên ai có bảo hiểm bảo lãnh thì được thanh toán luôn ở viện”.

Tuy nhiên, vẫn có một điều mà chị Hà nuối tiếc đó là không lưu lại hành trình vượt cạn của mình. “Ở đây có dịch vụ lưu lại video và ảnh lúc vượn cạn nữa. Hôm đấy mình không làm giờ ngồi xem livestream hành trình vượn cạn của các mẹ trên Facebook của viện cứ thấy tiếc tiếc. Lưu giữ lại 1 kỷ niệm cũng hay, lúc về được tặng 1 quyển album ảnh”, chị Hà chia sẻ.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.