Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:08
RSS

Chị gái dùng thân che chắn bảo vệ em trai khỏi đám cháy

Thứ hai, 04/03/2019, 09:43 (GMT+7)

Vào ngày 22/2 vừa qua, cơn hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà nhỏ nằm ở huyện Đào Nguyên, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của bé gái 12 tuổi, người dũng cảm che chắn bảo vệ em trai khỏi đám cháy.

Vào ngày 22/2, bé Chen Zimo (12 tuổi) và em trai là Mozi (5 tuổi) đang ngủ trong phòng thì ngọn lửa bất ngờ bùng cháy, xé toạc căn nhà của hai em ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc Khi người cha ngủ ở phòng khác phát hiện ngôi nhà đang bốc cháy, anh vội vàng chạy tới phòng hai con nằm ngủ thì nhận thấy cả hai đều đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Cậu bé Mozi được che chắn bởi một tấm chăn. Trong khi đó, bé Zimo lại nằm trên tấm chăn đó, bao phủ người cậu em trai. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, Zimo bị bỏng 55% toàn bộ cơ thể, còn em trai bé bị bỏng 28%. Mặc dù Mozi đang dần hồi phục nhưng Zimo không may thay đã qua đời sau 5 ngày vật lộn trong bệnh viện.

Chị gái dùng thân che chắn bảo vệ em trai khỏi đám cháy
Chân dung 2 chị em. Ảnh: Saostar

Ngay khi nghe bác sĩ nói, anh Chen (bố 2 bé) đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt khóc nức nở: "Tôi ngày đêm cầu nguyện bác sĩ có thể đem đến cho con hy vọng cuối nhưng không thể. Thằng bé không thể nào mất chị nó được. 

Con bé là thiên sứ kiên cường của chúng tôi, Chen Zimo không bao giờ khiến bố mẹ phải thất vọng, tại sao lần này con lại không cố gắng thêm nữa".

Tại lễ tang của Chen Zimo, người mẹ khóc ngất bên linh cửu, bạn bè cũng đến và không cầm được nước mắt. Họ nói rằng Chen Zimo rất hiền lành và tốt bụng, sự dũng cảm của cô bé khiến ai cũng phải khâm phục nhưng cũng không khỏi đau lòng. 

Hiện tại, chính quyền cũng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình anh Chen để lo hậu sự, bên cạnh đó nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được các cơ quan điều tra. 


Xem thêm: Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN