Thứ bảy, 11/05/2024 | 10:04
RSS

Chém gần lìa tay, lún sọ nữ hàng xóm vì không chịu xin lỗi

Thứ hai, 09/01/2017, 16:33 (GMT+7)

Nghe hàng xóm nhắc đến "ngu", Anh cho rằng đang nói đến mình liền bắt chị Thu phải xin lỗi. Trong lúc đôi co, Anh đã dùng dao chém lìa ngón tay, gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Mới đây, TAND Phú Yên vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh (30 tuổi, trú tại xã An Xuân, huyện Tuy An) 14 năm tù giam về hàng vi Giết người.

Theo cáo trạng, khuya ngày 3/8/2016, khi Anh đang ở nhà thì nghe hàng xóm là chị Nguyễn Thị Thu nói chuyện vói chồng có nhắc đến Anh và bảo Anh ngu. Vì vậy, sáng hôm sau Anh đã gọi chị Thu qua nhà để “nói chuyện”.

chém hàng xóm trọng thương

Con dao hung thủ dùng để chém hàng xóm gần lìa tay. Ảnh Công an TP.HCM

Tại đây, Anh hỏi nhiều lần tại sao tối qua chị Thu chửi Anh ngu và bắt phải xin lỗi nhưng chị Thu không nhận. Bực tức, Anh liền xuống nhà lây con dao chặt xương dài 51cm chạy lên chém nhiều nhát và vùng đầu chị Thu.

Chị Thu dùng 2 tay giơ lên đỡ thì bị đứt gần lìa mu bàn tay trái, đứt lìa ngón 2,3; tay phải bị gãy hai xương cẳng tay, đứt toàn bộ nhóm cơ phía sau cẳng tay phải; rách da đầu 10cm lún sọ trán; lún sọ thái dương.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm vội vàng chạy sang can ngăn và đưa chị Thu đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích 64%.

Sau khi gây án, vì nghĩ chị Thu đã chết nên Anh chạy vào nhà lấy dao cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành. 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus