Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:30
RSS

Châu Việt Cường khóc nức nở, ôm chầm lấy vợ tại đồn công an

Thứ năm, 08/03/2018, 07:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng Châu Việt Cường làm chết cô gái trẻ, một người bạn thân của Cường kể khi gặp vợ tại đồn công an, nam ca sĩ đã ôm chầm lấy vợ khóc nức nở.

Châu Việt Cường khóc nức nở, ôm chầm lấy vợ tại đồn công an
Châu Việt Cường tại đồn công an. Ảnh Tri thức trực tuyến

Nam ca sĩ Trịnh Thế Phong cho biết vợ Châu Việt Cường thường vào thăm chồng sau khi anh bị tạm giữ để điều tra vì liên quan đến cái chết của một cô gái.

Thế Phong là ca sĩ thân thiết với vợ chồng Châu Việt Cường từ nhiều năm nay. Anh cũng là người có mặt sớm nhất tại hiện trường vụ án khi nhận được tin báo, theo Tri thức trực tuyến. 

“Chị Ngọc Anh (tên vợ Châu Việt Cường) đã đến thăm chồng. Chị ấy kể chồng ôm chầm lấy chị và khóc ngay khi vừa thấy vợ vào”, Thế Phong nói. Cũng theo lời anh, tinh thần của Châu Việt Cường đã ổn định hơn vài ngày trước.

Châu Việt Cường đã kết hôn hai lần và có một con gái năm nay 2 tuổi với người vợ hiện tại. Tuy nhiên, hai vợ chồng gặp trục trặc và ly thân được một thời gian.

Trên trang cá nhân, vợ Châu Việt Cường cũng úp mở việc chồng đào hoa, có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Vậy nhưng khi nghe tin chồng bị bắt, vợ Châu Việt Cường đã bỏ qua những mâu thuẫn để cố gắng lo liệu cho gia đình.

Châu Việt Cường khóc nức nở, ôm chầm lấy vợ tại đồn công an
Thế Phong là bạn thân của Châu Việt Cường. Ảnh Internet

“Chị ấy hiện giờ rất bình tĩnh, một lòng sốt sắng lo toan cho chồng hết mức có thể, trọn tình trọn nghĩa. Anh em chúng tôi ai cũng cảm phục chị ấy vì điều đó”, Thế Phong cho hay.

Trong mắt bạn bè, vợ Châu Việt Cường là người có quan hệ rộng và khéo kinh doanh Tuy nhiên, trước giờ, chuyện kinh tế trong gia đình vẫn do Châu Việt Cường làm trụ cột. Khi anh bị bắt, gánh nặng và áp lực đồn hết lên vai vợ trẻ.

“Chúng tôi đều mong chị bản lĩnh, tỉnh táo ở thời điểm này. Hiện, chị đang cố lo cho con và chạy vạy chăm chồng. Đó là điều rất khó khăn và vất vả với một phụ nữ. Hiểu hoàn cảnh nên bạn bè, người thân đều giúp đỡ nhiều nhất có thể”, Thế Phong nói thêm.

Nói về thông tin Châu Việt Cường sống tiêu xài xa hoa nhưng mẹ lại sống cảnh nghèo ở quê, không được con chu cấp hàng tháng, Thế Phong tin rằng đây là sự hiểu nhầm.

“Mẹ Châu Việt Cường đã có tuổi và không được minh mẫn như trước. Bà vẫn ở quê, chưa lên thăm con vì vài lý do. Trước kia, nhiều lần Châu Việt Cường đón mẹ lên sống cùng nhưng chỉ vài ngày là bà lại đòi về. Gần nhất, chính tôi thấy Châu Việt Cường còn biếu mẹ 11 triệu đồng tiêu Tết”.

Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 4/3, sau khi đi hát, Châu Việt Cường và ca sĩ Nam Khang (quê Thừa Thiên - Huế) đã rủ chị H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ Hà Nội) và một cô gái có tên P.A. (chưa xác định được nhân thân) đến nhà anh T., ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), theo Trí thức trẻ. 

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H.

Hành động "trừ ma" của Châu Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở, tử vong. Sau vụ việc, công an đã tạm giữ Châu Việt Cường để điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm: Trước khi bị ảo giác, cô gái 20 tuổi đã mời Nam Khang chơi ma túy

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN