Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:03
RSS

Bất ngờ lời khai bạn Châu Việt Cường trong vụ làm chết cô gái trẻ

Thứ tư, 07/03/2018, 21:20 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Châu Việt Cường làm chết cô gái trẻ, ca sĩ Nam Khang bạn của Việt Cường đã có thêm lời khai về vụ án khiến nhiều người bất ngờ.

Bất ngờ lời khai bạn Châu Việt Cường trong vụ làm chết cô gái trẻ
Ca sĩ Nam Khang, bạn Châu Việt Cường trong vụ làm chết cô gái trẻ. Ảnh Dân việt

Liên quan trực tiếp đến vụ việc cô gái tử vong trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người” vào sáng 6/3.

Bên cạnh đó, người có mặt trong buổi tối diễn ra sự việc là nam ca sĩ Nam Khang cũng được triệu tập để lấy lời khai. Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, anh đã được về nhà vào tối 6/3, theo báo Dân việt. 

Nam Khang nhớ lại sự việc diễn ra vào rạng sáng ngày 5/3 Châu Việt Cường sau khi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) gọi điện thoại rủ anh đi ăn và ngủ lại tại căn hộ để liên hoan chia tay trước khi bay vào TP.HCM Nam ca sĩ đi ăn cùng Cường và có rủ thêm bạn gái quen qua Facebook tên Phượng Anh. 

Tuy nhiên, lúc đó cô gái này đi sinh nhật một người khác và hẹn quay lại vào lúc 2-3h sáng. Một tiếng sau Phượng Anh và một người bạn tên Hạnh có mặt tại căn hộ này. Cường gọi thêm đồ ăn đến để cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện.

"Sau đó, mọi người có sử dụng ma tuý tổng hợp Ketamin và mời tôi. Tôi đã nhiều lần từ chối vì phải đi Thái Bình vào 5h sáng hôm sau. Tuy nhiên, vì nể mọi người nên tôi có sử dụng một chút và cảm thấy khá choáng váng, nhức đầu. Tôi nằm lại khoảng 10 phút rồi rời đi và không biết có chuyện gì xảy ra. 

Tới khi đến Thái Bình vào lúc 9 -10h sáng tôi mới được gọi báo về sự việc và lập tức trở về Hà Nội lấy lời khai, cung cấp thông tin cho cơ quan công an", Nam Khang kể lại chi tiết vụ việc.

Nam ca sĩ rất bức xúc khi nhiều tờ báo đưa tin sai sự thật về chi tiết anh bỏ đi sau khi nạn nhân tử vong trong khi anh đã rời đi từ sớm. "Việc sử dụng chất kích thích cũng là một cách tự phát chứ không phải lên kế hoạch từ trước như báo đăng tải. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra vì thời gian vừa qua anh Cường rất buồn khi vợ chồng xảy ra xích mích và bỏ nhà đi", Nam Khang nói thêm.

Nhớ lại người đàn anh thân thiết, nam ca sĩ kể: "Tôi và anh Cường biết nhau từ 6-7 năm nay nhưng bắt đầu thân nhau từ cuối năm ngoái. Ngoài đời anh ấy là người chơi rất tốt với anh em bạn bè và thường xuyên giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho anh em".

Nam Khang cho rằng sự việc lần này xảy ra là một tai nạn ngoài ý muốn. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới riêng những người liên quan, cá nhân gia đình Châu Việt Cường mà đau xót hơn là gia đình nạn nhân. "Tôi mong cô gái xấu số yên nghỉ và coi đây như một lời cảnh tỉnh tới những bạn trẻ nên tránh xa ma tuý hay chất kích thích để hướng tới một cuộc sống lành mạnh hơn", anh chia sẻ.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng Trương Mỹ H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở Mộc Châu, Sơn La) đến nhà Phạm Đức Thế mượn ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Ba Đình để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Đây là căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen, báo Dân trí đưa tin.

Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H. bị sốc, rơi vào tình trạng “phê ma túy”. Theo lời khai của Phạm Đức Thế, Cường bị ảo giác, tưởng chị H. là “bà cô tổ” nên khóc lóc, chắp tay lạy chị H.. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ “bà cô tổ” là ma nên Cường đi lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để trừ tà ma. Phạm Đức Thế Thế và Phượng Anh có can ngăn nhưng không được liền bỏ ra ngoài.

Ngoài việc tự lấy tỏi nhét vào mồm chị H., Cường còn bảo Thế nhờ 2 thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn. Hai thầy cúng có mặt tại căn hộ trên, thấy nhóm Cường có biểu hiện phê ma túy, đồng thời phát hiện chị H. đã tử vong nên vội vàng chạy ra ngoài đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Xem thêm: Mẹ Châu Việt Cường cho biết con là ca sĩ nổi tiếng nhưng chẳng có đồng nào cho mẹ

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN