Thứ tư, 24/04/2024 | 22:39
RSS

Cô gái lên mạng "cầu cứu" vì trót làm con gà của người yêu bị thương

Thứ ba, 22/11/2016, 10:57 (GMT+7)

Đọc xong câu chuyện về anh chàng ham mê chơi gà hơn cả người yêu, khiến cho mọi người cười nghiêng ngả.

Mới đây, trên diễn đàn của Đại học kinh tế Quốc dân có đăng tải chia sẻ của một cô gái về người bạn trai mê chơi gà hơn cả người yêu.

Theo chia sẻ, cô gái luôn bực bội, tủi thân vì mối tình của cô luôn có người thứ 3 xen vào. Đó không phải là ba mẹ, không phải là một cô gái hay người nào khác, mà chỉ là một chú gà, không rõ là gà tre hay gà trọi.

Vì sơ ý, cô gái đã làm chú gà cưng của người yêu bị thương, nên đã khẩn cầu cộng đồng mạng tư vấn chỗ bán gà tre, gà trọi để mua làm quà xin lỗi anh người yêu.

Nội dung chia sẻ về chàng người yêu mê chơi gà được đăng tải trên diễn đàn:

“Em phải làm sao giờ hả các bác. Em khổ sở quá vì ông người yêu mê gà hơn cả em.

Em là k56 trường mình còn người yêu em sinh năm 94 lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con các bác ạ.

Lúc đầu em đồng ý yêu ông ý vì kiểu hiền lành, cũng dễ nhìn lại không thả thính hay lăng nhăng gì. Nói chung là quá khứ trong sạch.

Ông ý quan tâm và cũng chiều em lắm nhưng em vẫn không bằng được mấy con gà, gà tre hay trọi gì em cũng không rõ nữa.

Zalo cũng để ảnh đại diện là gà, rồi thì Facebook. Ảnh em thì để đúng một lần còn lại tràn ngập ảnh gà. Mấy lần em định dỗi nhưng lại nghĩ không nhẽ mình đi ghen với gà, ông ý không để ảnh gái là may rồi.

chơi gà

Vì sở thích chơi gà tre mà anh chàng chẳng còn thời gian chăm sóc bạn gái. Ảnh minh họa

Điện thoại ông ý album ảnh là lúc gà ăn, gà ngủ bla bla em nhìn ghét cực mà vẫn phải im im. Rồi hôm trước em về nhà ông ý chơi, em cũng đến quỳ cái chuông gà của ông ý, xây lát cẩn thận lắm.

Tầm chiều tối em bế đứa cháu con chị gái ông ý ra chỗ chuồng gà chơi, thằng cu cũng nghịch em không để ý nó tháo chốt chuồng gà lúc nào thế là lúc em đi vào gà phi ra và đi mất.

Mà đấy là con gà mà ông người yêu em cưng nhất. Ông ý im im không thèm nói với em lời nào rồi hai đứa đi tìm. Hoá ra nó chui vào nhà của một bác cách đó một đoạn.

 Hai đứa đi xe máy đi tìm lúc về ông ý lai em, em ngồi sau giữ gà, em thì sợ gà nhưng không  dám nói vì đã làm gián tiếp mất gà rồi giờ còn vậy.

Thế là ngồi sau giữ chân nó đi được một đoạn em sợ quá buông ra nó rơi toẹt xuống đất làm thằng cu đi xe đạp điện đằng sau không phanh kịp nghiến luôn gãy chân con gà.

Người yêu em kiểu rưng rưng sắp khóc. Và thế là giận em đến tận giờ 5 ngày rồi. Em cũng ức xin lỗi đủ kiểu mà không tha nên em định chấm dứt nhưng mà em vẫn yêu ông ý lắm.

Nhưng không lẽ bọn em lại kết thúc vì con gà. Nhân thể ở đây có bác nào biết chỗ bán gà tre trọi gì đó chỉ em với để em mua làm quà xin lỗi".

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.

Bạn Đ.H.L để lại bình luận: “Khi yêu nhau anh nghĩ em nên thông cảm và tìm hiểu sở thích của người yêu biết đâu em lại có thú vui chọi gà”.

“Đam mê thì xót thật chứ bạn. Nhưng nếu 2 bạn yêu nhau thật thì ông ý không bỏ bạn đâu”, nick name H.N an ủi cô gái.

Tuy nhiên, cũng có bạn đưa ra lời “cảnh cáo” với cô gái nếu như muốn xác định gắn bó với một anh chàng đam mê chơi gà.

"Bạn suy nghĩ kĩ đi. Nhà tớ có bố với em trai cũng thích nuôi gà. Sáng ôm gà, trưa ôm gà, tối ôm gà. Nào tắm, nào cắt tỉa lông lá, cựa, khâu chỗ này tỉa chỗ kia, vần vò cho nó đá.

Ngày lễ tết có xới gà là chơi gà quên ăn quên uống. Tuy nhiên nó cũng chỉ là sở thích. Nhưng bạn hãy xem người yêu bạn có ham quá không nhé. Có phải tay chơi gà cá cược to không nhé, không sau này khổ đấy", bạn Đ.Y.L khuyên nhủ.

L.H
Theo Đời sống Plus