Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:56
RSS

Chẳng ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi

Chủ nhật, 01/01/2017, 07:39 (GMT+7)

Nhưng... cuộc sống có quá nhiều chữ nhưng em nhỉ. Trách duyên mình quá ngắn, trách anh chưa cố gắng hay trách em gian dối ở đây? Chắc tại tất cả em nhỉ?

Lời bát hát vang lên như xé nát trái tim anh. Mình từng bên nhau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng kịp để lại bao nhiêu là kỉ niệm em nhỉ.

Anh và em quen và yêu nhau là duyên số. Nhưng tình yêu chỉ "duyên" thôi là không đủ phải không em?

Anh đang ngồi kéo lại ngàn tin nhắn mà mình từng gửi cho nhau. Lục tìm lại cái tin nhắn đầu tiên ấy. Mình quen nhau qua Facebook. Ngày ấy anh tò mò về cô nhóc có một nickname thật độc và lạ, cô nhóc ấy like bất kể status hay ảnh của anh.

Thế là anh inbox nói chuyện với em. Chỉ để xem cô nhóc ấy là ai thôi. Không hề có ý định tán tỉnh gì cả, có lẽ vì thế mà mình nói chuyện thật tự nhiên em nhỉ. Như em vẫn bảo: “Anh khác với những đứa con trai khác mà em quen”.

“Sao khác hở nhóc?”

“Những thằng đó nhắn tin vài câu là em biết ý định cưa cẩm rồi. Em chả thích tý nào”.

Những lúc ấy anh chỉ phì cười. Bỗng thấy mình cũng vô tâm thật. Quen hơn 1 năm, cách nhau có gần 1km mà chưa 1 lần hẹn gặp em đi chơi hay đơn giản là trà đá vỉa hè. Có lẽ vết thương tình cũ còn quá lớn khiến anh khép mình hơn với con gái.

chuyện tình dang dở1

Chuyện tình dang dở khiến chàng trai hụt hẫng

Nhưng định mệnh lại đưa mình đến bên nhau. Gặp nhau giữa tấp nập phố phường Hà Nội Anh còn nhớ buổi tối hôm ấy, anh từ quê lên sau dịp nghỉ lễ 2-9. Đang đèo sau 1 cô bạn thì nghe tiếng ai đó gọi tên anh. Quay lại thì thấy 1 cô gái lùn lùn, khẩu trang kín mít.

“Ơ, ai đấy”?

“Em .... ạ. (Em nói tên Facebook)

Nghĩ cũng vui, em nhận ra nha giữa dòng xe tấp nập. Lúc ấy anh còn chém gió cô gái ngồi sau là "Cả thế giới của anh". Em cũng trêu lại: “Thôi anh chở cả thế giới về đi. Đi cẩn thận không bay mất đấy”.

Mình gặp nhau vội vàng và rời xa nhau vội vàng em nhỉ? Y như dòng xe tấp nập kia vậy. Sau ngày hôm ấy mình nói chuyện nhiều hơn. Nhưng vẫn chỉ là trên Facebook. Tuyệt nhiên anh vẫn không mời em đi chơi gì cả.

Thế rồi đến sinh nhật anh. Anh sẽ mãi không quên cái ngày hôm ấy. 00h01 phút. Em là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Anh chợt nghĩ mời em qua dự sinh nhật. Nói thế thôi chứ anh không nghĩ em sẽ qua. Buổi sinh nhật tấp nập khiến anh quên em, quên đi lời mời ấy.

Nhưng hơn 23h em gọi cho anh. Bảo anh xuống quán karaoke đón em. Lúc ấy anh mới chợt nhớ đến em, vội vàng chạy xuống. Bóng dáng nhỏ bé ấy, lần này anh mới có dịp nhìn em rõ hơn, gần hơn.

Trong thoáng chốc trái tim anh loạn nhịp. Để từ giờ phút ấy, hình bóng em cứ hiện về trong tâm trí anh. Anh nghĩ đã tìm được người con gái của đời mình. Tan tiệc mặc kệ bạn bè lôi về. Anh nhất định ở lại chỉ để bắt taxi cho em về. Dặn dò anh lái xe và bảo em về thì nhắn tin cho anh. Nhìn em đi rồi anh với yên tâm về phòng. Nếu lúc ấy không say anh nhất định sẽ đưa em về.

Mình cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nhau như thế. Anh đi làm còn em vẫn đi học và tranh thủ làm thêm. Có hôm anh cố tình đi qua chỗ em làm, nói dối là anh gặp khách hàng ở gần đấy. Chỉ để được nhìn thấy em.

chuyện tình dang dở2

Tâm sự của chàng trai khi bạn gái phản bội

Đêm về không còn là những dòng tin nhắn nữa mà là những cuộc gọi dài đến cả tiếng đồng hồ. Và điều gì đến cũng đến. Anh ngỏ lời yêu em vào 1 ngày đặc biệt của phụ nữ. Phải 1 ngày sau em mới trả lời. Một tin nhắn nhẹ nhàng nhưng đong đầy yêu thương và nhung nhớ. Chắc cả đời này anh sẽ không quên tin nhắn ấy: ''Em nhớ về anh cả ngày".

Anh hạnh phúc cả đêm không ngủ được. Mình chính thức yêu nhau em nhỉ. Cũng lãng mạn như bao cặp đôi khác. Mình lang thang qua khắp phố phường Hà Nội, mặc kệ cho gió đông về. Em nhẹ nhàng vòng tay ôm anh sau lưng. Anh nhớ tất cả, nhớ những thứ thuộc về chúng ta.

Nhớ những nụ hôn say đắm. Nhớ Trill Coffe nơi mình cùng nhau ngắm Hà Nội về đêm, nhớ quán ngô nướng ven đường, hay nhớ lần em cùng anh đi xem bóng đá Cả quán có mình em là con gái, em mặc kệ, cứ tựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Nhưng... cuộc sống có quá nhiều chữ nhưng em nhỉ. Trách duyên mình quá ngắn, trách anh chưa cố gắng hay trách em gian dối ở đây? Chắc tại tất cả em nhỉ? Người yêu cũ của em quay lại níu kéo em. Em quay lưng bỏ đi mặc anh níu kéo, mặc a đứng đó chờ em.

Em về bên người ấy. Bỗng chốc anh trở thành người thứ 3. Lời nói yêu thương ngày nào nay em thay bằng những lời vô tâm, em quên hết, em phủ nhận hết. Từng lời nói như những nhát dao đâm vào tim anh. Đau đớn.

Anh nhận ra sau tất cả anh chỉ là người thay thế. Khi người ấy không có ở bên, em tìm đến anh như để lấp chỗ trống trong trái tim em. Em biết không? Anh đau khi em mang tình yêu của anh ra để so sánh với người ấy. Vài tháng so với vài năm...

Hôm nay anh lang thang Hà Nội, cứ đi như 1 kẻ vô hồn. Đôi khi vu vơ dừng lại nơi mình đã từng qua. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có điều em không còn bên anh nữa. Đành thế và đành quên em thôi. Chắc mình có duyên nhưng không có nợ. Bên người ấy em phải thật hạnh phúc em nhé!

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để ngắm em từ xa âu yếm hơn...".

*Câu chuyện được chai sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus