Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:16
RSS

Chân dung người đàn ông phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong

Thứ bảy, 13/06/2020, 15:22 (GMT+7)

Trưa 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt giữ nghi can tên Chín (50 tuổi, tên gọi khác là Cụt) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trưa 13/6, Công an TP HCM cho NLĐ biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông tên Chín (50 tuổi, tên gọi khác là Cụt) do có hành vi phóng hỏa làm chết 3 người. Các nạn nhân gồm: chị Đào Thị D. (SN 1985) và hai người cháu của chị là Đào Văn Th. (SN 2005), Đào Văn T. (SN 2007) - cùng quê An Giang.

Chín “Cụt” được xác định là người đã phóng hỏa, đốt nhà trọ ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân khiến 3 người tử vong vào rạng sáng 12/6. 3 nạn nhân tử vong được xác định là chị Đào Thị D. (SN 1985), Đào Văn Th. (SN 2005), Đào Văn T. (SN 2007, cùng quê An Giang), theo báo giao thông

Theo điều tra ban đầu, giữa Chín và chị D. có quan hệ tình cảm. Chín thường giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân để bán. Sau mỗi buổi tan chợ, Chín lại chở giúp trái cây về dùm chị D.

Chân dung người đàn ông phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong
Cô gái khóc nghẹn chứng kiến hiện trường tan hoang, mẹ và hai em họ tử vong. Ảnh: Báo Dân sinh

Tuy nhiên, hai người thường cãi nhau. Người dân chỉ biết ông Chín quen với chị D. nhưng không ai biết mặt vì lúc nào ông ta cũng đeo khẩu trang.

Rạng sáng 12/6, Chín đi xe máy đến nhà trọ chị D. đang sinh sống, cầm xăng phóng hỏa, đốt nhà trọ. Căn nhà bốc cháy dữ dội làm chị D. cùng 2 em khác tử vong, Chín tháo chạy khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ tại 1 tỉnh ở miền Tây. Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra, truy xét và bắt giữ Chín.

Trước đó, nhiều người dân tại căn nhà trọ thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân phát hiện căn nhà này bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Người dân bên cạnh xông vào dập lửa nhưng không thành, nên báo công an.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Tân huy động lực lượng khống chế đám sau đó. Chủ nhà trọ cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ Cây Da Sà sống cùng con trai. Bé trai còn lại là cháu, đến chơi và ngủ lại. Dãy nhà trọ có 10 phòng, chủ yếu là người lao động thuê.

Rất may, tối hôm xảy ra hỏa hoạn em M. (con gái ruột của chị D) làm công nhân phải tăng ca nên không về nhà ngủ. Em là người duy nhất còn sống sau vụ việc phòng trọ bị cháy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN